Kasim Hoàng Vũ:"Chết lúc nửa đêm"
Các Website khác - 29/05/2008
 

- Anh nghĩ thế nào về phim kinh dị?

- Tôi thích xem phim kinh dị lắm. Đến giờ không nhớ đã xem bao nhiêu phim và những phim gì nữa.

- Thích xem phim kinh dị vậy, anh có sợ ma không?

- Lúc nào gặp thì mới sợ còn bình thường thì không đâu. Kasim là người cứng bóng vía, vốn không tin là có ma.

- Bộ phim kinh dị mà anh ấn tượng nhất?

- Tất nhiên là Chết lúc nửa đêm vì có Kasim đóng vai chính mà (cười).

- Anh nhận xét gì về vai diễn của mình trong “Chết lúc nửa đêm”?

- Trong Chết lúc nửa đêm, lần đầu tiên Kasim đóng phim đã may mắn được đạo diễn Nguyễn Chánh Tín tin tưởng giao vai chính. Tôi vào vai một bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn được đưa vào bệnh viện lúc nửa đêm... Khi tỉnh dậy anh ta không còn nhớ rõ lai lịch của mình. Mọi người trong bệnh viện gọi anh ta là X. Sau khi giải phẫu, bỗng nhiên nạn nhân gặp ma liên tục và không ngừng nói với mọi người xung quanh về một người nữ ôm con... có khuôn mặt của quỷ luôn ám ảnh anh ta. Trong phim, tôi được nghệ sĩ Xuân Chính tạo cho những vết thương sống động sau cuộc đua xe bạt mạng, trông rất kinh.

Tôi thấy mình diễn ổn (cười) và được chú Chánh Tín rất khen ngợi, nhưng đây là vai diễn đầu tiên của tôi nên hãy để khán giả xem và nhận xét. Tôi chỉ biết mình đã rất cố gắng và nhiệt tình với vai.

- Anh từng từ chối tham gia khá nhiều bộ phim, tại sao lần này anh lại nhận lời đóng “Chết lúc nửa đêm”?

- Những lần trước tôi từ chối vì có rất nhiều lý do. Lúc thì kịch bản và vai diễn không hợp với mình, lúc thì mình thích nhưng lịch quay lại trùng với lịch diễn trong hoặc ngoài nước. Tôi luôn ưu tiên cho công việc chính là ca hát nên dù thích đóng phim nhưng nếu ảnh hưởng đến lịch diễn thì đành từ chối.

Bộ phim này tôi rất thích thú vì chỉ mới đọc kịch bản thôi mà đã sởn hết gai ốc lên rồi. Vả lại giờ quay cũng không ảnh hưởng nhiều đến lịch làm việc nên tôi nhận lời luôn.

- Anh nhận thấy diễn trong phim khác diễn trên sân khấu thế nào?

- Khác nhiều lắm chứ. Trên sân khấu, tôi diễn không nhiều. Các bài hát chung chủ đề về tình yêu nên rất dễ thể hiện. Nhưng phim thì khác, có lúc phải thật đau đớn, có lúc lại điên điên khùng khùng, mê mê, tỉnh tỉnh. Khổ lắm, không dễ chút nào.

Trong phim có cảnh quay một đoàn đua xe mà tôi đóng vai một quái xế. Lúc đoàn phim chuẩn bị quay trên đường Thành Thái ở quận 10, thì vừa lúc cũng có một đoàn đua xe… thiệt 100% đang gây náo loạn ở đây. Vậy là quay phim “bắt” ngay cảnh ấy luôn. Tôi đành cho xe mình nhập vào cuối đoàn đua cùng với khoảng 20 thành viên trong êkíp làm phim chạy xung quanh để thực hiện những góc máy đặc tả.

Nhân vật X mà tôi thủ vai chẳng những chạy, lết, bò, mà còn bay lượn nữa. Những cảnh của tôi thường xuyên phải quay đêm, có khi đến 4-5h sáng. Vốn là người tự tin về sức khỏe nhưng sau 3 ngày làm vận động viên điền kinh kiêm “đặc công”, tôi hầu như bại xụi đôi tay vì phải bò và chống cùi chỏ quá nhiều.

- Sau khi đóng phim, có khi nào anh mơ thấy ác mộng là những cảnh đã diễn ra trong phim?

- Hình như là không vì suốt quãng thời gian quay phim và sau đó tôi có rất nhiều việc bận. Đi về đến nhà mệt là ngủ luôn chẳng mộng mị gì.

- Đạo diễn Chánh Tín có nói, anh có khuôn mặt rất xi-nê nhưng ngặt nỗi chiều cao khiêm tốn, khó tìm được bạn diễn nữ thích hợp. Anh nghĩ sao về điều này?

- Bình thường thôi. Tôi không buồn hay nghĩ nhiều về điều đó. Tom Cruise đâu có cao hơn Nicole Kidman nhưng họ vẫn đóng chung và cả thế giới này vẫn biết đến họ đó thôi. Quan trọng là mình diễn xuất tốt, đạo diễn hài lòng với mình và khán giả chấp nhận ủng hộ mình.


2008, màn ảnh VN có thêm một gương mặt mới: Kasim Hoàng Vũ

- Anh mong chờ gì ở khán giả khi bộ phim công chiếu?

- Ủng hộ và chấp nhận một Kasim ở vai trò mới.

- Sau "Chết lúc nửa đêm", mối duyên mới của anh và điện ảnh sẽ như thế nào?

- Tháng 7 này, tôi sẽ tham gia thêm hai phim nữa. Một phim nhựa mang tên “Hạnh phúc” và một phim truyền hình “Yêu và hận”.

- Có vẻ như anh đang có ý định trở thành một diễn viên chuyên nghiệp và chia sẻ thời gian ca hát cho việc đóng phim?

- Tôi là người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi thì thường tham lam. Nếu khán giả chấp nhận để Kasim tiếp tục được đóng phim và trở thành diễn viên chuyên nghiệp thì đó là niềm vui và hạnh phúc vô cùng lớn với tôi.

Nhưng tôi đã nói rồi, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn ưu tiên số một cho công việc ca hát của mình.

TIN LIÊN QUAN
Kasim Hoàng Vũ ra mắt album “Vì em”
Kasim vẫn mạnh mẽ khi không hát rock
Kasim Hoàng Vũ nhớ về Sao Mai điểm hẹn
Kasim Hoàng Vũ ’đụng độ’ Bi Rain!
Kasim Hoàng Vũ quậy phá trong 'Chết lúc nửa đêm'
Kasim Hoàng Vũ: Đi lên từ... trại lính
Kasim Hoàng Vũ sẽ đóng phim ma?
Kasim Hoàng Vũ: “Tôi rất đứng đắn trong chuyện tình cảm”
Kasim Hoàng Vũ cô đơn trong thành phố 8 triệu người
Kasim Hoàng Vũ ân hận vì quá thẳng thắn

  • Theo Vnexpress