Manga - qua bộ truyện tranh nổi tiếng Đôrêmon - vào VN năm 1994 và phát triển mạnh mẽ. Năm 2000, NXB Kim Đồng in 100 bộ manga, năm 2005 in 400 bộ. Manga đã chứng tỏ mình không phải cơn sốt ở VN, chúng là một làn sóng, lớp sau tràn lên lớp trước.
Các vị phụ huynh, thầy cô giáo, nhà nghiên cứu... đã hơn một lần “gióng hồi chuông báo động” về sự “xâm lược” của manga. Riêng nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng manga là một thế giới vô cùng phong phú, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Còn các nhà làm phim và các nhà làm tranh truyện VN? NXB Kim Đồng vẫn theo phương thức “lấy lãi manga bù cho các tác phẩm giáo dục, văn học trong nước”.
Ông Đặng Vũ Thảo - giám đốc Hãng Phim hoạt hình VN - thì rụt rè hi vọng về một sự hợp tác làm phim.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến lắc đầu: “Theo không nổi đâu, mình chỉ có thể dịch sách của họ thôi. Tôi đọc còn mê nữa là trẻ con”...
Hôm nay, 3-12, một cuộc hội thảo tương tự sẽ được tổ chức tại TP.HCM.
V.HOÀI
▪ Tôi sang sảng giọng như đàn ông (02/12/2005)
▪ Đồng thuận cao với bạn đọc (02/12/2005)
▪ Người đẹp Phạm Thu Hằng: "Tôi chỉ dám xài đồ giả hiệu thôi" (01/12/2005)
▪ Hài kịch chạy đua mùa Tết (30/11/2005)
▪ HBO làm phim về đội nữ Mỹ (01/12/2005)
▪ Nhiều người đẹp ngậm ngùi (29/11/2005)
▪ Khai mạc chương trình “Một thoáng văn hóa phố cổ Hà Nội” (30/11/2005)
▪ “Tôi là người hòa đồng & dễ chịu” (28/11/2005)
▪ Trương Ngọc Ánh lấy chồng để làm việc tốt hơn (28/11/2005)
▪ Phim 'Trai nhảy' toàn diễn viên mới (28/11/2005)