Tình yêu là một đề tài muôn thủa của cuộc sống, nó làm cho người ta hạnh phúc song cũng chính nó có thể mang lại sự đau khổ đến tận cùng. Được chuyển thể từ truyện tranh Tình yêu Tường vi của Nhật Bản, Hoa hồng tình yêu (The rose) là bộ phim dài 35 tập (đang chiếu trên VTV1 lúc 17 giờ) do các nhà làm phim truyền hình Đài Loan thực hiện...
Trịnh Bách Hợp là cô gái có tấm lòng trong sáng và nhân hậu song luôn thấy mất tự tin về dáng người thấp bé, diện mạo không xin đẹp và quyến rũ của mình. Trong khi đó, bạn bè quanh cô đều có ngoại hình bắt mắt, nổi bật giữa đám đông như những nàng chim công kiều diễm, vì thế họ luôn tỏ ra quyền đỏng đảnh của người đẹp. Mặc cảm đó khiến Bách Hợp sống khép kín, lặng lẽ như con vịt con lem luốc, và cô bị bạn trai bỏ rơi sau một năm hò hẹn. Nỗi buồn riêng tư chưa dứt thì tình cờ Bách Hợp khám phá ra bức thư bà nội để lại trước khi mất: cô chính là con gái của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hàn Lợi. Đến ở với mẹ đẻ của mình, cô gái trẻ mong manh này phải trải qua nhiều sóng gió và thử thách. Cô luôn cô đơn lạc lõng và cảm thấy mình thật đơn điệu giữa cuộc đời. Những hành động tai quái của người anh kế Hàn Quỳ, thái độ dịu dàng khó hiểu của người anh cả Hàn Cẩn và ánh mắt dửng dưng của bà Hàn Lợi làm cho nỗi tủi hổ của cô ngày càng lớn. Thế rồi vẻ trong sáng và chân thành của Bách Hợp đã làm thức dậy sự nồng nhiệt trong tình cảm của mỗi người. Họ như những bông hồng rạng rỡ nhưng đầy gai góc, bí ẩn. Sự dịu dàng, đầm ấm của Hàn Cẩn làm trái tim bé nhỏ của cô xao động thổn thức, nhưng không dám thổ lộ lòng mình vì mặc cảm. Song cùng lúc ấy Hàn Quỳ cũng dành tình yêu cho cô. Tình yêu của cả ba bị kiềm chế và dằn vặt đau khổ khi họ nghĩ mình là anh em. Nhưng rồi một ngày... tình yêu đến mang ánh sáng ban mai, gieo vào lòng cô niềm vui bất tận. Cô nhận ra: tình yêu là một điều kỳ diệu, khiến người ta yêu đời, cảm thấy mình đẹp hơn lên với cảm giác yêu và được yêu. Cuộc đời này vẫn còn ý nghĩa và tràn đầy bao dung khi cô đã gặp được chàng trai thật lòng yêu thương mình...
Dù bạn không có vẻ đẹp quyến rũ nhưng vẻ đẹp của tâm hồn mới thực sự là hoàn hảo và vĩnh cửu cho mỗi người chúng ta. Ai bảo rằng bạn không hề nổi bật? Hãy khám phá vẻ đẹp của chính mình vì bạn xứng đáng được ngưỡng mộ và được yêu thật nhiều. Đó là thông điệp mà các tác giả phim muốn gửi đến người xem. Trong phim có sự tham gia của các ngôi sao thần tượng của Đài Loan là nhóm nhạc nữ She; Ella, Selina, Hebe và các diễn viên: Huỳnh Chí Vĩ, Trịnh Nguyên Sương, Diệp Đồng... Câu chuyện phim không nói nhiều đến những cuộc tình tay ba, tay tư đầy oan trái như những bộ phim khác cùng đề tài mà khán giả có thể tìm thấy trong đó những điều rất giản dị đời thường. Người ta có thể bắt gặp đâu đó phản phất hình ảnh của mình trong các nhân vật phim với một nỗi niềm riêng.
Theo TGPN
▪ Nhìn Ashley Judd, nhớ Marilyn Monroe (18/08/2005)
▪ Lâm Thanh Hà lần đầu hé lộ chuyện tình tay ba (18/08/2005)
▪ Triệu Vy ném 30 triệu NDT để gia nhập CLB giàu có (18/08/2005)
▪ Huyền thoại người dơi (18/08/2005)
▪ Madonna từ chối 80 triệu USD? (17/08/2005)
▪ 600 người làm một vụ tắm hơi khổng lồ (17/08/2005)
▪ Demi Moore và Jude Law lại khổ sở vì hình sex (17/08/2005)
▪ Eminem cho Mariah Carey "lên thớt" (17/08/2005)
▪ Lục Nghị: "Tôi không hạnh phúc như mọi người vẫn nghĩ" (17/08/2005)
▪ Lòng mẹ (16/08/2005)