Chính lối sống buông thả này là con đường dẫn đến sự phạm tội của một số cô bé, cậu bé tuổi đời rất trẻ.
Bỏ học đi bụi rồi vào nhà giam
Hoàng Trà My (SN 1992 trú tại Võ Nhai, Thái Nguyên) tuy còn trẻ nhưng có thâm niên lang thang tại Hà Nội khá lâu. Cuộc sống lang bạt không nơi cư ngụ, tụ tập, làm quen với đám bạn chát có hoàn cảnh như mình đã khiến My trở thành nguyên nhân cho một hành vi phạm pháp nghiêm trọng.
Ngồi tại Cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) sau gần hai ngày bị đám bạn hư hỏng giam giữ, Trà My vẫn giữ được khuôn mặt khá sáng sủa của mình. Lớn lên ở vùng quê nghèo tại Thái Nguyên, tuổi thơ của My đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi. Được 8 tháng tuổi, người mẹ của My đã bỏ đi, để lại cô con gái còn quá nhỏ cho người bố nghiện ngập. Khi còn sống với bố, thi thoảng My phải chịu đựng những trận đòn từ cơn say rượu của ông. Học hành dang dở, chán đời, My liều mình xuống Hà Nội, nơi cô không hề có người thân thích. Giữa đất khách quê người My sống lang bạt và phần lớn cuộc sống của cô gái trẻ này là dựa vào những người bạn quen biết kiểu “qua đường”.
|
Các đối tượng và tang vật trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật tại quận Hoàng Mai (Hoàng Trà My là người thứ hai từ trên xuống). Ảnh T.L. |
My mê chát, cô có thể ngồi cả ngày trên mạng nói chuyện, chơi game mà không chán. Cũng từ những buổi chát chít thâu đêm suốt sáng ấy, My làm quen với nhiều người bạn vốn cũng là dân sống “bụi” theo kiểu “bầy đàn”.
Trong một lần như thế My quen với Cao Bảo Tuấn (trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội). Là bạn chát nên cũng chẳng phải thân thiết gì nhưng khi My hỏi mượn chiếc xe máy đắt tiền hiệu LX thì Tuấn lại đồng ý ngay. Lúc đó, My bảo là đi lấy quần áo. Tuy nhiên, sau khi xong việc, cô gái này lại nảy ra ý định giữ xe của Tuấn thêm vài ngày nữa để sử dụng sau đó mới trả.
Về phần Tuấn, khi thấy My mượn xe đi mãi mà không trả, cũng không liên lạc được nên đã thông qua các mối quan hệ nhờ một nhóm thanh niên ở phố Lê Thanh Nghị tìm giúp chiếc xe.
Cũng trong thời gian trên, My quen Đỗ Anh T (SN 1983, trú tại Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) qua một buổi ăn đêm tại hồ Trúc Bạch. Thấy hoàn cảnh My khó khăn, anh T thường xuyên giúp đỡ cô. Tuần nào anh T cũng rất “chịu khó” chi tiền để đưa My đi ăn uống, đi mua đồ. Thậm chí T còn tặng cho My một chiếc điện thoại di động để liên lạc. Nhưng T không thể ngờ được rằng, chính từ mối quan hệ này, anh đã trở thành nạn nhân của một vụ cướp tài sản táo tợn.
Đến khi ngồi trước bàn trực ban Công an phường Tương Mai (Hoàng Mai) anh T vẫn còn hoảng sợ vì những chuyện vừa xảy ra. Theo trình bày của anh này thì tối ngày 23/11/2008, cô bạn mới quen Trà My đi chiếc xe máy LX đến rủ anh T đi chơi. Mặc dù biết rõ hoàn cảnh của My nhưng anh T không mảy may nghi ngờ khi được My trao tay lái chiếc xe LX.
Hai người đèo nhau tới một cửa hiệu bán quần áo trên phố Quán Thánh (Ba Đình). Trong khi anh T đứng bên ngoài trông xe, chờ My mua hàng thì bất ngờ 5 đối tượng vây quanh. Một tên đưa tay giật chiếc chìa khóa xe máy trên tay anh T và gằn giọng: “Đây là xe máy ăn cắp”. Tên này ngay lập tức gọi điện thoại cho người khác. Một lát sau, có người thanh niên đi cùng một cô gái đến tự giới thiệu tên là Cao Bảo Tuấn, rồi đưa cho anh T xem toàn bộ giấy tờ sở hữu chiếc xe LX.
Qua câu chuyện, anh T lờ mờ hiểu rằng chiếc xe này được My mượn của Tuấn nhưng không trả. Liền theo đó, cô gái đi cùng Tuấn xông vào giật chiếc điện thoại mà anh T mua tặng My. Thấy sự việc trở nên phức tạp, anh T chủ động mời các đối tượng trên đi nói chuyện.
Cả nhóm lên một chiếc taxi đến quán nước trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Anh T phân trần rằng mình không hề biết gì về việc đó và sự có mặt của anh bên cạnh chiếc xe LX đi cùng với My cũng chỉ là vô tình. Nghe xong, Bảo Tuấn đồng ý cho anh T bắt xe ôm đi về còn giữ Trà My lại. Tuy nhiên, anh T đi được khoảng vài trăm mét tới đầu phố Nguyễn Đức Cảnh thì bị 2 đối tượng trong nhóm trên đuổi theo chặn lại. Một trong 2 tên đã đấm anh T, sau đó chúng cướp 2 ĐTDĐ, một sợi dây chuyền vàng trắng trị giá gần 10 triệu đồng và 3,5 triệu đồng trong ví của anh T.
Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Công an phường Tương Mai khẩn trương truy xét số đối tượng gây án. Trên cơ sở lời khai của anh T về BKS của chiếc xe máy LX, lực lượng điều tra đã xác định được họ tên và địa chỉ cụ thể của chủ sở hữu chiếc xe là Cao Bảo Tuấn, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, đã tiến hành triệu tập Bảo Tuấn đến trụ sở để làm rõ.
Bước đầu, Cao Bảo Tuấn chỉ nhận mình là chủ xe máy, không liên quan tới việc cướp tài sản của anh T. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai đã xác định được số đối tượng liên quan và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Nam (SN 1988, trú tại thị trấn Từ Sơn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi cướp tài sản.
Về phần Trà My, sau khi anh T về, My bị nhóm của Tuấn ép lên xe máy và chở về một nhà nghỉ trên đường Trường Chinh. Tại đây, My bị các đối tượng Nguyễn Hồng Nhung (SN 1993), Nguyễn Thị Huyền (SN 1992 trú tại Chăm Mát, Hòa Bình), Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1992 trú tại phường Tương Mai, Hoàng Mai) canh giữ. Cơ quan công an đã thực hiện việc tạm giữ hình sự các đối tượng trên về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Cướp để giúp bạn trả tiền chơi game!
Gần đây nhất, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ nhóm đối tượng ở độ tuổi 9x chuyên tổ chức các vụ cướp giật điện thoại di động rất táo tợn trên đường phố Hà Nội. Tuổi đời còn trẻ và được gia đình khá quan tâm, nhưng những cậu bé này vẫn muốn ra đường để cướp chỉ đơn giản là... giúp bạn bớt khó khăn.
Các đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu, 17 tuổi; Công Nghĩa Nam, 16 tuổi và Nguyễn Tuấn Anh, 18 tuổi cùng trú tại Cụm 2 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã có thời gian cùng Nguyễn Thế Xuân và Trần Anh Dũng (cùng 17 tuổi, trú tại Cụm 1, phường Phú Thượng) thường xuyên gặp nhau tại một quán điện tử gần cầu Thăng Long.
Trong một lần tụ tập như vậy, Hiếu, Nam, Tuấn Anh mượn chiếc xe máy Wave 16L7-8264 của Xuân để đi cướp giật tài sản của người đi đường. Những tên cướp trẻ chuẩn bị một thanh đao vào hàng “khủng” sau đó đi tới đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy. Tại đây, các đối tượng đã cướp chiếc điện thoại của chị Đỗ Thanh H khi chị này đang điều khiển xe máy.
|
Hung khí và tang vật của nhóm cướp bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ. Ảnh T.L |
Bằng thủ đoạn táo tợn trên, 4 đối tượng khác là: Trần Anh Dũng, Nguyễn Thế Xuân, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Xuân Anh (đều ở độ tuổi 9X, trú tại phường Phú Thượng) đã liên tục gây ra 5 vụ cướp giật điện thoại khác trong tháng 11-12/12/2008. “Con mồi” mà nhóm này thường nhắm tới là phụ nữ.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: 7 người trong nhóm chơi rất thân nhau và thường xuyên tụ tập chơi bời tại các quán game. Mặc dù gia đình thường xuyên quan tâm, không để thiếu thốn thứ gì, việc đi cướp cũng chỉ để “gánh” bớt khó khăn giúp Hiếu - người đang nợ khoảng 3 triệu đồng tiền phí Internet vì chơi game. Số tiền kiếm được từ việc cướp giật được cả hội chia đều.
Cả hai vụ án, các đối tượng liên quan hầu hết đều là thanh niên có lối sống buông thả, chúng thường tụ tập chơi bời với nhau tại các quán Internet. Một số đối tượng như Nguyễn Hồng Nhung thì sống lang thang, một số tên tuy gia đình tại Hà Nội nhưng cũng thường xuyên đi bụi hoặc thuê nhà nghỉ để ở. Vụ việc này một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo về một lối sống không lành mạnh của không ít những con người trẻ tuổi. Chính lối sống “hoang dã” này là nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm pháp nghiêm trọng.
Thanh Sơn
Theo Gia đình