![]() |
Cổng chào TP Cần Thơ lem luốc, xấu xí, chữ được chữ mất. |
Cổng chào TP Cần Thơ được phê duyệt ngày 30/5/2005, chủ đầu tư là UBND quận Ninh Kiều. Ngày 4/10/2005, cổng chào được đưa vào sử dụng. Một tháng sau đó, hai chữ cái Q và U (chất liệu kim loại, đính phía trên cổng chào) bị rơi xuống đường. Một thời gian không lâu sau, một mảng la phông bằng thạch cao nặng khoảng 20kg lại tiếp tục… rụng. Người đi đường rất may không ai bị thương, nhưng được một phen thót tim, hoảng hồn. Ngày 21/12 vừa qua, các chữ cái của chữ THÀNH trên dòng khẩu hiệu “Thành Phố Cần Thơ tạm biệt quý khách” lại tiếp tục rơi xuống. Và một lần nữa, rất may không có tai nạn nào xảy ra cho người đi đường bên dưới. Cổng chào TP Cần Thơ được thiết kế nằm ngay phà Cần Thơ, là cửa ngõ giao thương của TP Cần Thơ và cả khu vực ĐBSCL. Hàng ngày có hàng trăm nghìn lượt người và phương tiện giao thông qua lại. Nhưng chiếc cổng chào cao hàng chục mét này vẫn sẵn sàng “vứt” các bộ phận xuống đường, bất cứ lúc nào. Được biết cổng chào này được xây dựng với kinh phí hơn một tỉ đồng, là công trình phục vụ cho các sự kiện lớn của thành phố, đặc biệt là để chào mừng năm du lịch Quốc gia 2008. Nhưng chưa thấy sự “chào mừng” đâu, chỉ thấy chiếc cổng chào lem luốc, xuống cấp và gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua khu vực này. Phạm Tâm - Huỳnh Hải
▪ Ai Cập: Sập nhà 12 tầng, 5 người thiệt mạng (25/12/2007)
▪ TPHCM rực rỡ sắc màu đêm Giáng sinh (25/12/2007)
▪ Mưu sinh trong đêm Noel (25/12/2007)
▪ Đưa báo chí, xuất bản ra khỏi danh mục độc quyền nhà nước? (25/12/2007)
▪ Sẽ chuyển bệnh viện, trường ĐH ra ngoài thành phố (25/12/2007)
▪ Báo chí đang phát triển với tốc độ “Thánh Gióng” (25/12/2007)
▪ Gãy chân vì cố vượt tàu hỏa (25/12/2007)
▪ Về thủ phủ Miền Tây sông nước: Kỳ 1: Đô thị của những mảnh đời cần lao (25/12/2007)
▪ Không khí lạnh suy yếu để đón đợt rét đậm (25/12/2007)
▪ Chùm ảnh an lành Giáng sinh (25/12/2007)