(NLĐ)- Ngày 14-8, thạc sĩ Lê Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, xác nhận trong nhiều ngày ông bị một kẻ lạ mặt quấy rối và tống tiền dưới hình thức thư nặc danh và điện thoại.
Ông Liêm xác định kẻ lạ mặt là đàn ông còn trẻ. Anh ta đòi phải nộp một khoản tiền lớn (không nói rõ là bao nhiêu) để đổi lấy sự bình yên. Nếu không thì ông Liêm sẽ nhận một hậu quả khó lường. Ông Liêm đã báo lại sự việc cho cơ quan công an để điều tra, làm rõ.Cùng với thời gian ông Liêm bị tống tiền, Xí nghiệp Nước đá Long An cũng bị hai cú điện thoại gọi đến đề nghị cho mượn 150 triệu đồng để làm ăn. Kẻ gọi điện là nam, không xưng danh tánh, chỉ đe dọa nếu không “giúp đỡ” thì sẽ trả giá.
T.H.N
▪ Thước đo chất lượng chính quyền cơ sở (12/08/2005)
▪ Hà Nội: Giá thuê văn phòng sẽ tăng khoảng 10- 15% (13/08/2005)
▪ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Rumani (13/08/2005)
▪ Tụt hậu về kinh tế, công nghệ là nguy cơ lớn nhất (13/08/2005)
▪ Hội Nhà báo Việt Nam và các kỳ Ðại hội (13/08/2005)
▪ Ở cho "bén rễ, xanh cây" mới về! (13/08/2005)
▪ Hai bà mẹ Đức và 200 người con Việt Nam (13/08/2005)
▪ Khơi dậy nguồn lực chất xám của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (14/08/2005)
▪ Đối mặt với giá dầu (14/08/2005)
▪ Đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” (13/08/2005)