Mỗi ngày một ly sữa! Ông Nguyễn Hữu Chân (thị trấn Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hoà) đặt câu hỏi: "Sao không là dự án "mỗi buổi sáng một ly sữa"? Tầm vóc và thể lực con người ngoài yếu tố di truyền thì dinh dưỡng là đặc biệt quan trọng. Một ly sữa vào mỗi buổi sáng cho trẻ - thứ thức uống rất cần thiết cho sự phát triển cơ thể của trẻ - thì tốt hơn là đổ ra đến 444 tỉ đồng cho một dự án chỉ để... nghiên cứu. Trừ các dự án của Nhà nước có tầm quốc gia, được phản biện một cách khách quan và khoa học, thì rất nhiều dự án đầu tư, càng quy mô, càng đông, càng lớn về số lượng (dự kiến trên... giấy), người lập dự án, triển khai dự án càng được tiếng, được lợi. Trong khoa học, nhiều năm nay đã có không ít các viện khoa học thực hiện các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ... với việc chi phí tài chính của Nhà nước cực lớn, để rồi cất kỹ trong tủ cho mối mọt xông! Đối với khoa học xã hội thì có thêm một đặc điểm là nhiều đề tài cứ nhang nhác giống nhau! Những loại công trình khoa học như vậy càng quy mô thì càng nhiều lợi lộc cho một số người và càng gây nhiều thiệt hại cho Nhà nước. Trung Quốc ít mua phát minh mà tự nghiên cứu và "sáng tạo" từ mẫu của người khác, nhưng tính ứng dụng cực cao, nên hàng hoá Trung Quốc cũng là mối nguy của hàng loạt nhà sản xuất đi trước ở nhiều quốc gia. Còn chúng ta, tại sao vẫn cứ loay hoay với những công trình đồ sộ mà không thiết thực như dự án 444 tỉ đồng? Trong khi đó trẻ em - tất cả - đều cần mỗi sáng một ly sữa, lại không ai làm? |
▪ Liên hoan du lịch đồng bằng sông Cửu Long 2006 (15/02/2006)
▪ Nhiều loại thuốc tân dược đồng loạt tăng giá (16/02/2006)
▪ Chung quanh chủ đề của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X (15/02/2006)
▪ Nhìn lại năm năm qua (15/02/2006)
▪ Tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân thành (15/02/2006)
▪ Phát hiện hang đá ngầm dưới trụ cầu Quảng Hải ở Quảng Bình (15/02/2006)
▪ Ðể góp phần phát triển đất nước (16/02/2006)
▪ 14 tháng ở Việt Nam là quãng thời gian ý nghĩa nhất trong đời tôi (16/02/2006)
▪ Mạng ảo, yêu thương... thật! (16/02/2006)
▪ Thủ tướng Nga bắt đầu thăm chính thức Việt Nam (16/02/2006)