Đêm 27/7/2005, ông Đinh Văn M. (57 tuổi, ở thôn 9, xã Ea Ktur, huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc) chợt thấy... buồn buồn. Ông này lấy khẩu súng thể thao ra bắn lên trời một phát để... giải khuây (!?).
Không ngờ viên đạn oan nghiệt đã rơi cách đó 500 mét và trúng ngay vào đầu ông Trần Sách Hội (47 tuổi, ở cùng thôn) khi ông này từ trong nhà đi ra.
Ông Hội được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Đắc Lắc, đến ngày 29/7 thì qua đời.
(Theo CA TP.HCM)
▪ "Các anh làm thế thì chết dân"! (11/08/2005)
▪ Những sưu tập hiện vật cách mạng giá trị (11/08/2005)
▪ Hội Anh - Việt tiếp tục đòi công lý cho nạn nhân da cam (11/08/2005)
▪ Thông qua phương án đền bù chung cư 289 Trần Hưng Đạo (11/08/2005)
▪ Viện cớ "vén" rừng, hè nhau đốn trụi 7ha (11/08/2005)
▪ Côn Đảo (11/08/2005)
▪ Du lịch mạo hiểm ngày càng ưa chuộng (11/08/2005)
▪ Chuyện về một nữ cảnh vệ (11/08/2005)
▪ Uỷ ban Quốc gia APEC 2006 họp lần thứ nhất (11/08/2005)
▪ Tổng thống Đông Timor kết thúc chuyến thăm Việt Nam (11/08/2005)