Tết đã ở rất gần
Các Website khác - 17/01/2009
Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí Tết năm nay ở Hà Nội có vẻ khá trầm lắng. Thay vào cảnh mua sắm tấp nập thường thấy mọi năm, người dân thủ đô dường như đang thi hành “chính sách thắt lưng buộc bụng” chặt chẽ hơn với các khoản sắm Tết.

Một màu đỏ của năm mới tràn ngập

Thế nhưng ở nhiều nơi ở Hà Nội người ta vẫn có thể cảm nhận một cái Tết đang đến rất gần.

Chùm ảnh do phóng viên Thanh Niên Online ghi lại tại khu vực phố Hàng Mã, Hàng Lược chiều 15.1.

 
Phật thủ, thứ quả đặc trưng cho ngày Tết đã xuất hiện nhiều trên đường phố Hà Nội

 
Hình con Trâu của năm Kỷ Sửu

 
Nếu năm nay thiếu quất thật do trận ngập lịch sử vừa qua, người Hà Nội có thể dùng quất nhựa để chưng trong mấy ngày Tết

 
Các chủ cửa hàng cho biết năm nay hàng trang trí Tết chủ yếu là hàng từ Sài Gòn ra chứ không có nhiều hàng Trung Quốc

 
Tinh thần tiết kiệm triệt để trên đường phố: Một tấm biển chúc mừng của năm ngoái được sửa sang lại dùng cho năm nay

 
Hướng dương, hạt bí cũng đã được bày bán nhiều


Một du khách Nhật trên đường phố Hà Nội (người Nhật hiện nay đã bỏ tục ăn Tết theo Âm lịch)


Một người bán hoa đào trên phố Hàng Lược rầu rĩ vì năm nay vườn đào nhà chị ở Nhật Tân đã bị ngập hỏng gần hết, mà đến giờ này đào vẫn chưa bán được

Theo Thanh Nien Online