Hôm qua 18/10, Bệnh viện Bình Dân lại tiếp nhận một trường hợp bị tăm xỉa răng đâm thủng ruột non được chuyển đến từ Trung tâm Chẩn đoán y khoa Medic (TP.HCM). Bệnh nhân là Trần Hữu Huyền, 22 tuổi, sinh viên.
Cả 10 ngày nay, Huyền thường xuyên bị đau bụng, có uống thuốc giảm đau nhưng không thuyên giảm. Và rồi, tình cờ đọc được bản tin trên Báo Thanh Niên về một người bị tăm xỉa răng đâm thủng dạ dày, Huyền mới chợt nhớ ra trước đó trong lúc ăn cơm, anh có bưng tô canh húp, trong tô canh có một cây tăm. Huyền đã đến kiểm tra tại Trung tâm Medic.
Qua nội soi, chụp CT scaner, các bác sĩ đã phát hiện cây tăm xỉa răng đâm thủng ruột non của anh.
Cách đây 1 tuần, một tai nạn tương tự cũng xảy ra với một phụ nữ ở Tiền Giang.
(Theo Thanh Niên)
▪ Đã xoá điểm đen tự tạo trên QL5 (04/10/2005)
▪ Nới lỏng điều kiện đăng ký hộ khẩu (19/10/2005)
▪ Trao giải Những chuyện lạ VN cho 9 kỷ lục đặc sắc (19/10/2005)
▪ Hà Nội sắp xây công viên rộng hơn 93.000 m2 (19/10/2005)
▪ Buộc phải có một cuộc chiến (19/10/2005)
▪ Ông Võ Văn Kiệt: 'Không thể cứ làm rồi hạ cánh an toàn' (19/10/2005)
▪ Đại dịch cúm có thể làm chết hàng triệu người (19/10/2005)
▪ Còn hơn 50% xã vẫn "đặc biệt khó khăn"! (19/10/2005)
▪ Núi Thần Ðinh (18/10/2005)
▪ Buông lỏng quản lý kính thuốc (18/10/2005)