Sau gần năm giờ mất liên lạc với tàu và trôi dạt trên biển, chiều tối 13/12, toàn bộ tám du khách (bốn người Việt và bốn người nước ngoài) trong tour du lịch lặn ngắm san hô tại vùng biển vịnh An Thới, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã được tàu cứu hộ biên phòng tìm thấy khi cách các đảo Hòn Dừa, Hòn Thơm, Phú Quốc vài trăm mét.
Cả tám du khách trên đi tour du lịch lặn biển bằng tàu của khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc, trong khi lặn ở độ sâu khoảng hơn 20m, gặp thủy triều dưới đáy biển chảy xiết nên bị trôi thành hai nhóm ra xa bờ và xa chỗ tàu neo đậu. Sau đó các nhân viên trên tàu đã phát tín hiệu nhờ cứu nạn và được tàu biên phòng Kiên Giang ứng cứu. Rất may, toàn bộ các du khách đều an toàn.
(Theo Tuổi Trẻ)
▪ Nên có chế độ hợp lý cho cán bộ công trường 06 (14/12/2005)
▪ Giết mổ gia súc: “Mặt trận” chống dịch bị bỏ quên? (13/12/2005)
▪ Những nghịch lý từ… “đuôi xe máy''! (14/12/2005)
▪ Quảng Nam: Một chiến sĩ công an mất tích vì mưa lũ (14/12/2005)
▪ Hôm nay, Đà Nẵng bãi bỏ hạn chế đăng ký xe máy (14/12/2005)
▪ Kinh hoàng nước sông, hồ Hà Nội (13/12/2005)
▪ Quốc hội đôn đốc Hà Nội quyết việc đăng ký xe máy? (13/12/2005)
▪ Đoàn thượng nghị sỹ Hoa Kỳ thăm Việt Nam (12/12/2005)
▪ Quỹ Clinton cam kết hỗ trợ bệnh nhân AIDS Việt Nam (13/12/2005)
▪ Orbis, người bạn tin cậy của người khiếm thị Việt Nam (13/12/2005)