Khoảng một năm trở lại đây ở Hà Nội xuất hiện ngày càng nhiều những chiếc xe gắn máy ba bánh, được dùng chở khách, chở hàng hoá cồng kềnh rất dễ gây tai nạn.
Những chiếc xe này được "chế tạo" từ động cơ của những xe máy cũ (không rõ nguồn gốc), hoặc động cơ xe máy nhập khẩu từ Trung Quốc có dung tích xi-lanh một trăm phân khối trở lên. Đặc biệt những chiếc xe này đều không có biển kiểm soát.
Trong khi những chiếc xe gắn máy hai bánh lưu hành trên đường đều phải đăng ký, đeo biển kiểm soát thì những chiếc xe gắn máy ba bánh trên tại sao không có biển kiểm soát?
VietNamNet xin giới thiệu chùm ảnh được ghi lại trên đường phố Hà Nội:
|
|
▪ Thương nhớ vô cùng đồng chí Phạm Văn Xô (20/08/2005)
▪ Hai ông già và những đứa trẻ tật nguyền (20/08/2005)
▪ Ngoại giao Việt Nam nắm bắt đúng thời cơ, hóa giải nhanh thách thức (20/08/2005)
▪ Bác Hồ với miền nam (20/08/2005)
▪ Tạo điều kiện cho những người hồi hương ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng (20/08/2005)
▪ Chuyển hướng sang Việt Nam (20/08/2005)
▪ Kiểm định chất lượng giáo dục (21/08/2005)
▪ Cháy khu tập thể (20/08/2005)
▪ Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Xuân Áng: "Tự hào là đại diện của Việt Nam" (20/08/2005)
▪ Cháy rụi cơ sở mộc Hằng Mong (20/08/2005)