Muôn sự cũng tại “chuyện ấy”
Bữa nọ đi uống rượu với mấy ông bạn thân, nghe mấy ông khoe thành tích mà anh thấy “choáng”, chẳng hiểu sao họ lấy đâu ra sức khỏe mà sung mãn thế? Anh lân la lên mạng, tìm được mấy món ăn bổ dương như pín hầm, các món ăn chế biến từ ba ba, chó hầm kỳ tử, chim sẻ, đồ hải sản… Không tiện ăn ở nhà, sợ vợ biết lại chê cười, với lại chế biến cũng mất công nên anh tìm đến các nhà hàng cho tiện. Thế là từ đấy, hễ được mách chỗ nào có món ăn bổ dương là y như rằng anh tìm đến và trở thành “khách ruột”.
Khác với
Hậu quả không lường trước
Sau khi tẩm bổ một thời gian
Còn Dũng, từ khi uống bình rượu quý với đủ loại thuốc bổ dương anh phải thường xuyên thức dậy đi tiểu vào giữa đêm khuya. Không chỉ thế, việc tiểu tiện đột nhiên trở nên khó khăn, gây đau buốt. Xấu hổ, không dám nói với vợ về tình trạng “cậu nhỏ” của mình, anh cố khổ sở chịu đựng nhưng không thể chịu đựng được lâu nên đành tìm đến bác sĩ. Kết quả kiểm tra cho thấy thận của anh có dấu hiệu suy yếu. Theo bác sĩ, việc dùng quá nhiều chất bổ tạo nên sự dư thừa. Với người lớn tuổi như Dũng, chất bổ không kịp tiêu thụ sẽ tích tụ và gây ảnh hưởng đến thận.
Trong quan niệm Đông y, việc ăn quá nhiều đồ bổ sẽ gây nên hiện tượng "cực dương sinh âm", làm giảm chất lượng hoạt động của quý ông.
Trong cuộc sống vợ chồng, chuyện ấy là một nhân tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi nhưng lo lắng thái quá như
▪ Chảy nước mắt khi “gần chồng” (17/12/2008)
▪ 6 hành vi khó hiểu của phái mạnh (17/12/2008)
▪ Truyền thuyết về huyệt đạo tình (17/12/2008)
▪ Những tiết lộ về chàng khi "lâm trận" (17/12/2008)
▪ Những tai nạn thường gặp khi 'yêu' (17/12/2008)
▪ Nghệ thuật của sự thăng hoa (16/12/2008)
▪ Vẫn hăm hở ở tuổi 40-50 (16/12/2008)
▪ Những cô nàng 'chảnh' khi yêu (16/12/2008)
▪ 5 "kẻ thù" của "cậu nhỏ" (16/12/2008)
▪ Hai năm vẫn chưa 'thỏa mãn' (16/12/2008)