Thế nào là ông chồng yêu vợ?
Các Website khác - 13/09/2008

 

 
Ảnh minh họa.

Hanoinet - Nhiều người đàn ông khi ở bên vợ thì im như thóc, nhìn bề ngoài tưởng anh là người vô tâm, đời sống tình cảm khô khan.

Không phải người đàn ông nào cũng thích rót vào tai vợ những lời có cánh như “anh yêu em”. Thậm chí, ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày lễ Tình yêu có người cũng không biết phải tặng hoa cho vợ. Nhưng nếu chỉ căn cứ vào đó mà nói rằng anh ta là người không yêu vợ, thì chưa chắc đã đúng. Bởi họ có nhiều kiểu biểu hiện tình yêu vợ theo cách riêng của mình.

 

Mắt nhớn nhác kiếm tìm

 

Nhiều người đàn ông khi ở bên vợ thì im như thóc, nhìn bề ngoài tưởng anh là người vô tâm, đời sống tình cảm khô khan. Vậy mà cứ về đến nhà, không thấy vợ đâu là mắt nhớn nhác kiếm tìm. Nhiều bà mẹ chồng tự ái, thậm chí đẩy thành mâu thuẫn “mẹ chồng nàng dâu” chỉ vì lí do con trai đi làm về đến nhà, câu đầu tiên khi gặp mẹ là: “Nhà con đâu hả mẹ?”.


Có người phụ nữ dù đã ngoài 60 tuổi, khi đứa con kể lại chuyện: “Bao nhiêu năm qua, đi làm về khi nào bố cũng hỏi mỗi một câu: mẹ đâu rồi”, khiến chị nghẹn ngào vì hạnh phúc. Đàn ông cảm thấy yên tâm mỗi khi trở về nhà và thấy vợ ở đó. Đây là một cách thể hiện tình yêu của đàn ông mà chị em phụ nữ cần ghi nhận. Đáng sợ nhất là khi người chồng không cần biết vợ đi đâu, làm gì, với ai. Bởi khi đó, có thể người vợ đã không tồn tại trong tim của họ.

Rủ vợ đi gặp bạn bè

Ảnh minh họa

Nếu chồng là người hăng hái trong việc rủ vợ đi đến các buổi tiệc, những lần gặp gỡ bạn bè thì chắc chắn một trăm phần trăm rằng người đàn ông đó rất yêu và hãnh diện vì vợ. Nhưng có người vợ khi chồng rủ đi gặp bạn bè của chồng thì ngại ngùng, từ chối.

Chị vợ ấy đâu có biết rằng chồng mình phải yêu mình, tin tưởng và tự hào về mình thế nào mới muốn đưa vợ đi để khoe với bạn bè. Tại sao những người vợ lại có thể bỏ lỡ cơ hội làm đẹp lòng chồng như vậy? Các bà vợ đừng sợ đàn ông có những chuyện riêng tư, không muốn phụ nữ biết. Bởi khi có chuyện bí mật, muốn trao đổi riêng với nhau, họ không bao giờ rủ vợ đi cùng, còn khi đã rủ vợ đi cùng thì chỉ có chuyện vui vẻ mà thôi.

Ham việc cũng là... yêu

Có người vợ ca cẩm với chồng rằng: “Anh có yêu thương gì em đâu, suốt ngày anh chỉ có công việc!”. Người vợ đâu có hiểu khi đã thành vợ chồng, người chồng rất có ý thức về vai trò trụ cột kinh tế của gia đình. Lúc này, đỉnh cao của tình yêu là tinh thần trách nhiệm. Người chồng cố gắng làm việc, kiếm tiền đâu phải để cho riêng mình, mà mong muốn bảo đảm cho vợ con một cuộc sống dễ chịu về vật chất.

Trong những trường hợp này, người vợ đừng quá ca thán chồng vì thiếu sự lãng mạn. Hãy nhận những đồng tiền anh ấy đưa một cách phấn khởi như là những người vợ khác được chồng tặng hoa vậy. Đàn ông rất cần sự đánh giá cao của vợ về những thành quả lao động của họ, những cống hiến của anh ta cho gia đình và cho xã hội.

Yêu vợ - yêu cả nhà vợ

Chăm lo, quan tâm tới bố mẹ và họ hàng bên ngoại cũng là cách thể hiện tình yêu của đàn ông đối với vợ. Thấy bố mẹ vợ ốm đau, anh ấy lo lắng, sốt sắng. Thấy nhà ngoại có việc, anh ấy xắn tay áo lên để làm, không nề hà bất cứ việc gì...

Chị em thử nghĩ xem nếu không vì muốn đẹp lòng người vợ yêu thương của mình, làm sao đàn ông có thể đối xử tốt với gia đình bên ngoại được? Đây là hành động chứng minh cho câu tục ngữ: “Yêu người yêu cả đường đi/ ghét người ghét cả tông chi họ hàng”. Nếu nhận ra điều này, chị em hãy mỉm cười trong lòng, biết rằng chồng mình đang yêu mình dù anh ấy không nói ra bằng lời!

Tình yêu vợ chồng không nhiều đam mê, quyết liệt như những lứa đôi thời trai trẻ. Nếu chỉ vì những cử chỉ khô khan, thiếu một bó hoa ngày lễ mà bạn dằn vặt trong lòng rằng anh ấy không yêu mình nữa thì bạn phải xem lại. Hãy để ý xem liệu anh ấy có phải là người ủng hộ bạn trong cuộc sống? Khi bạn gặp khó khăn anh ấy là người chia vai gánh vác mà không phàn nàn gì?

Có ai ôm ấp bạn nồng nàn như anh ấy không? Có ai mang lại hạnh phúc cho bạn nhiều như anh ấy không? Hãy học cách cảm nhận tình yêu từ phía người chồng, để tăng cường sự hiểu biết, thấu cảm lẫn nhau. Đó cũng là một bí quyết bảo vệ tình yêu và giữ gìn hạnh phúc.  

Chỉ yêu thôi, vẫn chưa đủ
 
Lo ngại trước tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng trong các gia đình Nhật Bản, chỉ vì đàn ông nước này ít khi bày tỏ tình yêu với vợ bằng lời, Hội “Những người đàn ông yêu vợ” đã được thành lập. Họ thường tổ chức các buổi “mít tinh” trên đường phố và hô vang những khẩu hiệu của họ: “Đừng do dự khi nói “cảm ơn”, đừng sợ sệt khi nói “xin lỗi”, đừng ngại ngùng khi nói “anh yêu em”.
 
Được thành lập từ năm 1999, đến nay tổ chức này đã thu hút khoảng 4.000 thành viên trên khắp cả nước tham gia. Độ tuổi các thành viên từ 20 - 60 và không một ai trong số này đã ly hôn.
 
Người sáng lập hội là ông Shuichi Amano, tổng biên tập một tờ báo ở Fukuoka, thành phố thuộc miền nam Nhật Bản. Ông Amano thành lập tổ chức này khi ông cảm thấy cần thiết phải làm một điều gì đó để cứu vãn cuộc hôn nhân của chính mình khỏi nguy cơ đổ vỡ sau 20 năm chung sống.  
 

Theo Gia Đình & Xã Hội