Chị T., một doanh nhân thành đạt, nói gì cả nghìn nhân viên nghe răm rắp, nhưng về nhà nói câu nào ông xã cũng phản đối. Nhiều đêm nói chuyện không nghe trả lời, chị quay sang, chồng đã ngủ từ bao giờ. Lúc đầu, chị T. cho là do vợ chồng khắc khẩu nhưng càng thành đạt, chị lại càng nghi ngờ ông xã đã hết tình cảm với mình và có nơi chốn nào khác. Không riêng chị T., nhiều phụ nữ khi lập gia đình cũng rơi vào cảnh phải “độc thoại” như thế. Chị Y. ở đường Hoàng Hoa Thám (Tân Bình, TP HCM) nhiều phen hét toáng lên với chồng: “Sao nói với anh mà như nước đổ đầu vịt vậy?!”. Đi họp tổ dân phố, chị than thở với hàng xóm: “Về đến nhà là ông xã im như thóc, hết coi báo lại xem TV, tôi nhờ việc gì thì gật rồi... để đấy”.
Còn chị N. sụt sùi khi kể với chuyên gia tư vấn sau 2 tháng gia đình xung đột đến mức không nhìn mặt nhau. Vợ chồng đi cả ngày, đến bữa cơm, chị vừa ăn vừa đem chuyện trong nhà ra bàn. Không ngờ anh giận dữ: "Không để cho tôi nuốt trôi miếng cơm à?". Hai đứa con co rúm vì sợ hãi. Từ đó, chị tuyên bố không thèm nói chuyện với chồng. Anh lại được nước: “Im lặng thế cho tôi nhờ”. Vợ chồng cũng nên "uốn lưỡi" Theo |
▪ Thú vui hưởng lạc của vợ đại gia (03/10/2008)
▪ Ham muốn và những suy nghĩ chết người (03/10/2008)
▪ "Chiến thuật" giữ chồng bằng sắc đẹp (03/10/2008)
▪ Lỗi hay mắc phải khi mới yêu (03/10/2008)
▪ Chuyện riêng tư trên giường (03/10/2008)
▪ 10 dấu hiệu nàng muốn hẹn hò (02/10/2008)
▪ Nên nói gì sau đêm "nghênh chiến"? (01/10/2008)
▪ Tiêm thuốc tránh thai: Không ít tác dụng phụ! (01/10/2008)
▪ Nợ nần vì làm tiệc cưới (01/10/2008)
▪ "Ăn vụng" gặp nhau (01/10/2008)