Tan tiệc cưới của con tại một khách sạn ở Hà Nội, mặt ông Mạnh tái ngắt khi biết tiền mừng chỉ được 80 triệu đồng, trong khi số tiền phải trả gần gấp đôi. Để con cái không bị thiệt thòi so với bạn bè, và cũng để ra oai với hàng xóm, không ít người ở quê đi vay nợ ngân hàng lên phố tổ chức đám cưới cho con. Hậu quả là sau hai ngày ăn uống linh đình, cô dâu, chú rể chưa kịp hưởng tuần trăng mật đã "vỡ mật" vì tiền nợ.
Nhận được thiệp mời, bà Nhu hàng xóm choáng váng khi anh con trai bảo: “Nhà ông ấy vừa được bồi thường gần 1 tỷ, phải cưới ở nhà hàng, thiên hạ mới biết nhà có tiền tỷ chứ. Mẹ chuẩn bị tiền trước đi, ăn cỗ nhà hàng không phải mừng 20.000 - 30.000 đồng như ở quê, mà ít nhất phải hai trăm". May mà nhà còn đàn gà, bà Nhu bán đi cũng đủ tiền mừng và tiền xe lên phố ăn cỗ. Không đi thì áy náy, đi lại xót tiền. Còn gia đình ông Mạnh ở Mê Linh, Hà Nội, mấy năm nay nhờ thầu được hồ của xã để thả cá nên cũng dư dả chút ít. Thấy thiên hạ ầm ầm lên thành phố tổ chức đám cưới, ông Mạnh cũng quyết tổ chức cho con trai ở một nhà hàng nội thành, cách nhà gần 30 km. Nghe vợ gàn, ông nổi khùng lý giải: "Chúng nó đều làm ở Hà Nội, mà giờ mình cũng thành người Hà Nội rồi, phải lên trung tâm để tổ chức". "Con nợ" thời hiện đại Sau nhiều lần đi cầu duyên, cuối cùng Thúy cũng tìm được phu quân như ý muốn. Cuối năm mới cưới nhưng cô nàng đã mở tài khoản, tiết kiệm chi tiêu để chuẩn bị cho mình một đám cưới thật lỗng lẫy và khác người. Còn Hà lại cùng người yêu từ Hà Nội vào Nha Trang để chụp ảnh cưới. Để sở hữu cuốn album khá lãng mạn, 2 ảnh khổ lớn và 2 đĩa CD ảnh, Hà phải chi ngót gần 30 triệu đồng. Thấy bạn bè vợ tương lai ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ cuốn album của hai đứa, Hà chép miệng tự an ủi "không bõ công đi vay tiền để chụp". Tuy nhiên, để trả món nợ này, sau cưới cô phải chi tiêu dè xẻn khá lâu. Theo |
▪ Nên nói gì sau đêm "nghênh chiến"? (01/10/2008)
▪ Tiêm thuốc tránh thai: Không ít tác dụng phụ! (01/10/2008)
▪ "Ăn vụng" gặp nhau (01/10/2008)
▪ Bi kịch của các ông chồng "đổ vỏ" (01/10/2008)
▪ Tránh được những cơn ghen (01/10/2008)
▪ Khi vợ bỏ về nhà mẹ đẻ (30/09/2008)
▪ Sinh bé thứ 2: Nỗi lo của nhiều gia đình (30/09/2008)
▪ Tuổi già lấp "tổ rỗng" (30/09/2008)
▪ Thừa và thiếu trong "chuyện yêu" (30/09/2008)
▪ Phi công trẻ lái máy bay bà già (29/09/2008)