1. Cô nàng “Only… me”
Kết thúc buổi hẹn đầu tiên với một anh chàng rất thân thiết trên blog, Mai Lan không hiểu sao chàng có vẻ… thích ăn “sinh tố … bơ”. Lúc đưa cô về, chàng cũng chỉ lịch sự “Chúc ngủ ngon!” chứ không hề nhắc tới buổi hẹn thứ 2. Sao thế nhỉ? Lan nhí nhảnh, xinh xắn, nói chuyện sôi nổi thế cơ mà? Mất đến gần 2 tiếng đồng hồ “nấu cháo” với cô bạn thân, nàng mới nhận ra rằng mình đã giành 3/4 thời gian chỉ để nói về… bản thân mình. Từ chuyện được lên TV hồi 5 tuổi, cho đến việc cô giáo dạy Anh văn ưu ái ra làm sao..., rồi chuyện con chuột hamster của nàng vừa bị ốm thế nào. Nàng không cho chàng chút ít thời gian để bộc bạch về bản thân mình. Nàng chỉ nói, nói và nói, còn chàng thì chán nản và … chán nản.
2. Cô nàng đỏng đảnh
3. Cô nàng “sát thủ”
Tuấn Long kể về cô bạn mới quen của mình: “Ừ thì nàng cũng xinh, cũng dễ thương nhưng chỉ gặp một lần thôi, không dám hẹn gặp lần thứ hai đâu. Vì sao à? Ngồi tâm sự cả buổi tối, thi thoảng mình lại được nàng tặng cho một mẩu chuyện cười về… một anh chàng nào đó đang đeo đuổi nàng. Rồi nàng say mê kể chuyện nàng “vùi dập”, biến anh chàng thành trò cười cho lũ bạn ra sao? Nàng bảo nàng thích nhất là bóc mẽ mấy anh chàng lẻo mép cưa cẩm.” Khỏi cần nói đến chuyện Tuấn Long đã “khiếp sợ” như thế nào trước viễn cảnh mình sẽ là "chuột" trước "nanh vuốt" một chú mèo là nàng.
4. Cô nàng tò mò
Ngược lại với những cô nàng “Only … me”, Thanh Nga lại là người quan tâm "quá mức cần thiết" tới chàng. Suốt buổi hẹn, nàng không lúc nào rời mắt khỏi chàng, liên tiếp đặt ra những câu hỏi, mỗi lúc một chi tiết và tế nhị hơn. Từ việc bố mẹ chàng làm gì, thu nhập có khá không? Đến việc chàng có nhóm máu gì và chị gái chàng lập gia đình có hạnh phúc không? Bla, bla… Sau khi chán các câu hỏi – đáp thông thường, nàng lại ngọt ngào đưa ra hàng loạt câu hỏi giả định kiểu “Nếu phải sống trên hoang đảo một mình, anh sẽ mang theo đồ vật gì?” Có lẽ nàng chỉ muốn “tìm hiểu” một chút về chàng. Nhưng nàng không hiểu rằng, chàng cảm thấy như mình là một “can phạm” đang bị điều tra.
5. Cô nàng “phun châu nhả ngọc”
Trung đến nhà đón Phương Thùy đi dự sinh nhật một người bạn chung - một cái cớ dễ thương cho buổi hẹn riêng của hai người. Báo trước cả tiếng nhưng nàng vẫn chưa trang điểm xong. Chàng ngồi đợi ở phòng khách và sửng sốt khi nghe cô bạn gái bình thường vẫn ăn nói nhẹ nhàng, giờ quát gọi cô giúp việc ầm ĩ khắp 3 tầng lầu. Dù cố gắng thông cảm cho việc nàng đang vội cuống cuồng, nhưng nghe những lời “vàng ngọc” mà nàng thốt ra với cô giúp việc đáng tuổi mẹ mình mà chàng tím tái cả mặt mày. Cho đến khi nàng váy áo đầu tóc xong xuôi, vội vàng chạy xuống thì chàng đã ra về từ lúc nào.
▪ "Yêu đương" siêu tốc (14/03/2008)
▪ Trong lòng rạo rực... thế là yêu! (13/03/2008)
▪ Con cái mong gì ở cha mẹ? (12/03/2008)
▪ Giá trị của hạnh phúc (12/03/2008)
▪ Sung mãn nhờ sống lành mạnh! (11/03/2008)
▪ Những người bệnh tưởng (11/03/2008)
▪ Trị bệnh không chỉ vì yếu sinh lý (11/03/2008)
▪ "Xế chiều" (25/12/2007)
▪ Cô dâu 19 tuổi (20/12/2007)
▪ Có nên vì anh mà bất hiếu? (10/12/2007)