Mặc dù không đến mức độ thiết kế bằng những vật liệu nano như Nokia Morph nhưng chú dế này cũng rất mềm dẻo và bạn có thể biến chú dế này thành bất cứ “xì tai” nào mà bạn thích.
Khi đi trên đường, bạn có thể đeo lên tay giống như một chiếc đồng hồ sành điệu.
Khi buồn, chú dế này sẽ biến thành một chiếc tai nghe bluetooth giúp bạn chìm đắm vào không gian âm nhạc đấy.
Còn khi rảnh rỗi, bạn có thể “xòe” chú dế này ra, chú dế sẽ biến thành một màn hình cảm ứng cực rộng để bạn tha hồ “lướt” lên mạng, xem phim hay thậm chí là gọi một cốc cà phê đấy.
▪ Chùm ảnh: “Thiên thần áo trắng” Samsung F480 (16/01/2009)
▪ Chùm ảnh: Di động 8 "chấm" Sharp SH1810c (16/01/2009)
▪ Palm Pre “đọ sức” với iPhone và Android G1 (15/01/2009)
▪ Dế 300 triệu đồng ở Việt Nam (15/01/2009)
▪ Đội hình “ca sĩ” Mp3 xuất sắc (15/01/2009)
▪ Dell có thể ra smartphone, HTC lộ ảnh sản phẩm mới (15/01/2009)
▪ Sony Walkman W715: Lại thêm một chú dế “xập xình” ra lò (14/01/2009)
▪ Những dế mới “oách” nhất CES 2009 (14/01/2009)
▪ Dell “thăng hoa” với thời trang (14/01/2009)
▪ Thời đại của “sex ảo” đang đến (13/01/2009)