![]() | Mang trung thu yêu thương cho trẻ HIV miền Bắc.(24h) - Hà Nội tháng 10, mùa thu không dịu dàng như những năm trước, thay vào đó là cái nắng nóng oi bức đến ngột ngạt. Giữa cái nóng đó, ấp ủ một tình yêu lớn của Quỹ từ thiện VinaGame dành cho các số phận trẻ em không may nhiễm HIV tại miền Bắc. |
Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chương trình “Viết lời yêu thương” lần 2 do Quỹ từ thiện VinaGame phối hợp với mạng xã hội Zing Me phát động từ 20/09/ 2009 đến 20/11/2009 nhằm thu thập những lời yêu thương để trao tặng cho trẻ em có HIV/AIDS tại khu vực miền Bắc. Phố núi Bắc Giang: trung thu sum vầy Khác với nhiều nơi, tại Bắc Giang không có trung tâm nuôi dưỡng, các em có HIV ở tại gia đình, chỉ khi nào có sự kiện thì các em mới tập trung về. Chính vì thế, hôm đó, có những em đã phải thức dậy từ 4h sáng, đi xe khách vượt khoảng 40-50km để về thành phố - háo hức đón chờ một ngày hội với nhiều quà bánh và sự quan tâm của nhiều người.
Nhìn cảnh các em lại háo hức mở hộp xếp hình Võ lâm truyền kỳ, ngắm nghía quyển vở có ảnh hoa hậu Mai Phương Thúy (không biết là ai nên cứ ngơ ngác: cái chị này nhìn quen quen), rồi cười sung sướng với chiếc đèn lồng màu đỏ phát ra nhạc. Nhiều người trong đoàn đã không ngăn nổi nỗi xúc động rưng rưng trên khóe mắt. Trong số gần 15 em có mặt tại lễ trao tặng, có khá nhiều em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt. Một thành viên trong ban tổ chức hướng mắt về cậu bé khá lớn tuổi hơn so với các em còn lại, bảo: “K đấy, ngoan mà thương lắm chị”. K mới 12 tuổi, đang là học sinh lớp 6, mồ côi cả bố lẫn mẹ, hiện em sống cùng bà nội đã 70 tuổi. Em khá rụt rè, chỉ trả lời gọn lỏn những câu hỏi của tôi về cuộc sống: “Bà nội nuôi cả em lẫn chị gái, em đi học xa lắm, may năm ngoái được các cô chú tặng cho chiếc xe đạp nên đỡ vất vả. Ở trường thì các bạn không xa lánh đâu, còn rất vui vẻ với em nữa. Nhưng mà, ở nhà thì vẫn nghèo, bà cháu rau cháo với nhau thôi”. Nói rồi, cậu bé bóc ngay hộp xếp hình Võ lâm ra ngắm nghía với vẻ thích thú. Bé hơn K là hai chị em H., và L. (4 và 6 tuổi). Cả hai đều đang ở tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật. Bé H. 6 tuổi, mới vào lớp 1, bé được gửi đi học ở trường làng và phải giấu kín việc bé có HIV. H. thủ thỉ: “Con không biết thích gì, vì ở nhà con chẳng có gì cả”.
Sau hơn 1 tiếng, chương trình kết thúc khá nhanh gọn, hơn 30 phần quà còn lại được chúng tôi nhờ ban tổ chức gửi đến những em không thể có mặt hoặc đến muộn. Trước khi ra về các em còn tiễn chúng tôi với những tiếng cười giòn giã. Ba Vì: Nơi em luôn khát khao tình thương Để chuẩn bị cho Mùa trung thu yêu thương cho 55 em nhỏ, mẹ nuôi ở Ba Vì, ban tổ chức đã mua đầy đủ những quà tặng đúng nghĩa trung thu truyền thống cho các em: mâm ngũ quả, đèn kéo quân, đèn ông sao, tiến sĩ giấy, đèn lồng, bánh nướng, bánh dẻo và các loại bánh kẹo, sữa…. Vượt qua 50km với những con đường nhỏ, hai bên ngút ngàn cỏ cây, chúng tôi có mặt tại trung tâm. Ngay lập tức, Mùa trung thu yêu thương bắt đầu với giai điệu quen thuộc “Chiếc đèn ông sao” và phần múa lân đầy sôi động. Sao mai Hoàng Nghiệp, Trang Windy vừa đến nơi cũng nhanh chóng thay đồ để biến hóa thành chú Cuội, chị Hằng. Khi cả hai vừa bước ra thì các em reo lên đầy thích thú vì chị Hằng quá xinh, còn chú Cuội thì sao lại thấp hơn chị Hằng thế? Nghiệp và Trang đều rất yêu trẻ, dẫn chương trình đầy hứng khởi, cho nên các em tham gia hát hò, vui chơi rất cuồng nhiệt.
Tuy nhiên, điều khiến những người có mặt tại chương trình xúc động lại là những tiết mục của các em nhỏ có HIV. Trang phục đơn giản, tay cầm khăn quàng đỏ, gương mặt hồn nhiên, các em hát Chiếc đèn ông sao, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng một cách say sưa khiến những người ở dưới như lặng đi.
Gần cuối chương trình, khi các em còn mải mê chơi thì đại diện VinaGame và đoàn bệnh viện Bạch Mai đến thăm chỗ ăn ở của các em nhỏ dưới 1 tuổi. Nhìn những gương mặt bé thơ đang ngủ, ai cũng xót xa cho số phận mỏng manh bất hạnh.
11h, dù chú Cuội, chị Hằng và các em vẫn đang rất hào hứng với việc “được hát” nhưng chương trình vẫn phải kết thúc vì đã quá giờ ăn của các em. Phút lưu luyến, là lúc các chàng trai của nhóm M4U công kênh các em trên vai, là lúc các em chạy theo, sờ sờ, nắm nắm lấy chiếc đầu lân, và ánh mắt lấp lánh trước chiếc đèn lồng đỏ lung linh. Em Trang Windy, người đóng vai chị Hằng quá xúc động đã nhắn nhủ: “Bao giờ có chương trình chị rủ em đi nhé, em không chần chừ đâu”!
Đường về thật nóng, thật mệt, thật đói nhưng ai cũng vui vẻ vì những điều mình đã cho đi, và cả những gì mình đã nhận được, từ chính ánh mắt, nụ cười của các em. Thủy Nguyên, Hà Nội ngày 6/10 |
▪ Tôi phải sống ! (02/10/2009)
▪ Câu lạc bộ Vì ngày mai tương sáng Hải Ninh (Kinh Môn - Hải Dương) : Bến đỗ của bệnh nhân có HIV/AIDS (12/09/2009)
▪ Mái ấm của trẻ bị cha mẹ chối từ. (18/08/2009)
▪ Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu : Thầm lặng hy sinh vì những đứa trẻ có HIV (11/08/2009)
▪ Ba điều ước của một cô gái trẻ bị nhiễm HIV (31/07/2009)
▪ Chuyện cổ tích tình yêu của một tướng cướp nhiễm HIV (01/07/2009)
▪ Triển lãm ảnh “ HIV qua góc nhìn của bạn” (08/06/2009)
▪ Nhật ký phóng viên : “Trường của em, bạn của em” (07/06/2009)
▪ Lời trần tình từ thế giới thứ ba (07/05/2009)
▪ Chuyện tình cô gái khiếm thị và chàng trai ung thư (04/05/2009)