![]() |
Anh Sơn, chị Cưỡng và các con |
Chương trình phát sóng vào lúc 21 giờ hôm nay, 13-11, trên Đài PTTH Cà Mau (CTV) và Đài PTTH Bình Thuận (BTV). Xem chi tiết tại http://khatvongsong. uniad.com.vn
Bước vào đời sống hôn nhân dù nghèo hay giàu, mỗi người đều có chung mơ ước được thấy tình yêu đơm hoa kết trái bằng những đứa con khỏe mạnh, thông minh. Nhưng mơ ước ấy thật sự xa vời đối với vợ chồng anh Sơn, chị Cưỡng ở ấp Kênh 5A, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Anh Sơn bị mù một mắt bẩm sinh. Cố gắng lắm anh mới học được nghề cắt tóc và làm việc ngay tại nhà với những vị khách nghèo quanh xóm. Ngày anh lấy được vợ - một cô gái Khmer, bà con ai cũng mừng. Vợ anh tuy không nghề nghiệp nhưng chịu thương chịu khó. Theo mỗi mùa nước, chị một mình chống ghe đi hái bông và rau dại mang ra chợ bán.
Ngày vợ chồng háo hức đón chờ đứa con đầu lòng cũng là lúc phải đối diện với sự thật khủng khiếp: Đứa bé bị mù bẩm sinh! Khi con lẫm chẫm biết đi, biết nói, anh chị không khỏi xót xa trước ý nghĩ lỡ mình có chuyện gì con biết nương tựa vào ai trong quãng đời còn lại. Vì vậy, vợ chồng anh quyết định sinh thêm đứa nữa nhưng bi kịch đã lặp lại. Anh chị không tin, lại tìm kiếm hy vọng nhưng lần sinh thứ ba đứa bé không kịp nhìn thấy mặt trời...
Ngày nọ, có cô gái lỡ duyên từ đâu trôi dạt đến làng sinh nở rồi bỏ con. Mặc dù nhà bữa rau bữa cháo nhưng anh chị đã không chút đắn đo dang rộng vòng tay đón đứa bé về. Bà con trong xóm ngơ ngác, nhiều người bảo: “Ốc không lo nổi mình ốc còn làm cọc cho rêu”. Đâu ai hiểu hết tận đáy lòng anh chị luôn dâng trào tình yêu thương và nỗi mong chờ một đứa con khỏe mạnh.
Có đứa con nuôi, hình như ông trời đã quay mặt lại, chị Cưỡng lại mang thai và may mắn sinh được cô con gái út bình thường. Nhưng những ngày vất vả dầm mình trong nước, chị Cưỡng đã ngã bệnh. Trò chuyện với chúng tôi, chị bảo rằng chị cố làm lụng mong có ngày dành được ít tiền đưa con lên bệnh viện tuyến trên, xem tụi nhỏ có còn hy vọng gì không?...
Danh sách những tấm lòng vàng Sau khi phát sóng và thông tin từ Báo Người Lao Động, chương trình Khát vọng sống đã nhận được sự chia sẻ của các nhà hảo tâm: 1. Chị Dương Liên Mỹ (Q.1-TPHCM): 500.000 đồng. 2. Nguyên Kha (Tân Bình-TPHCM): 1 triệu đồng. 3. Chị Hưng Điệp: 400.000 đồng. 4. Ngày 9-11, tại Cà Mau đã diễn ra lễ giao căn nhà Khát vọng sống cho chị Tư Tép- người nữ pháo binh năm xưa. Căn nhà do Công ty CP Nhựa Bình Minh tài trợ 30 triệu đồng. Cũng trong chuyến đi này, đại diện CB-CNV Công ty CP Nhựa Bình Minh đã ghé thăm gia đình anh Sơn, chị Cưỡng và hỗ trợ 2 triệu đồng giúp họ chữa bệnh cho con._(Còn tiếp) |
▪ Kỳ thị làm tăng số người nhiễm HIV (13/11/2008)
▪ "Em muốn sống mãi để được đi học" (13/11/2008)
▪ Nơi công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS được quan tâm (12/11/2008)
▪ Cung cấp miễn phí các dịch vụ cho người nhiễm HIV/AIDS (06/11/2008)
▪ 14.000 đóa hướng dương từ vạn tấm lòng (03/11/2008)
▪ Có một lớp học mang tên Trái tim (03/11/2008)
▪ Làm lại cuộc đời sau những ngày đen tối (29/10/2008)
▪ Người trẻ và những tấm lòng chia sẻ (28/10/2008)
▪ Những đứa trẻ mơ "hái chữ" (23/10/2008)
▪ Một hành trình cảm động (23/10/2008)