Đây được coi là một tổ ấm, nơi các em nhỏ học tập, vui chơi, điều trị trong tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc ấm áp của thầy cô.
![]() |
Tại trường Lâm Phần, các em được quan tâm và hưởng thụ tình cảm ấm áp. Hiệu trưởng Quách Tiểu Bình thường chơi đùa với học sinh trong thời gian rảnh. |
![]() |
Một hoạt động của các em tại trường |
![]() |
Năm 2014, bà Bành Lệ Viện - vợ Chủ tịch Tập Cận Bình - gửi thư động viên thầy trò trường Lâm Phần. "Dù bất hạnh mang căn bệnh thế kỷ, các em vẫn có quyền hưởng hạnh phúc và hy vọng vì rất nhiều người trong xã hội sẵn sàng giúp đỡ các em. Chúng ta biết ơn họ, lạc quan đối mặt hiện thực, tin tưởng vào tương lai, dũng cảm theo đuổi ước mơ và cố gắng hết khả năng để thực hiện chúng", bà viết. |
![]() |
Uống thuốc ARV |
![]() |
Các em nhỏ tại trường Ruy băng Đỏ |
![]() |
Cô giáo Lưu bế bé Hồng Mai. "Lần đầu gặp, Hồng Mai và anh trai đều lấm lem, bẩn thỉu nhưng sau khi tắm rửa, hai bé thực sự đáng yêu", cô Lưu cho biết. Phần lớn học sinh trường là trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi vì nhiễm HIV. |
▪ Chuyện về “phép nhiệm màu” của người phụ nữ Thái (29/06/2016)
▪ Quá khứ lầm lạc của nữ bị cáo nghiện ma túy, mua bán người (25/06/2016)
▪ Cùng việc thiện thay đổi cuộc đời (24/06/2016)
▪ Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS-Góc nhìn người trong cuộc (22/06/2016)
▪ Người LGBT nghĩ gì về kỳ thị trong ngôn ngữ truyền thông? (21/06/2016)
▪ Xót xa bé gái 2 tháng tuổi nhiễm HIV bị bỏ rơi trong bệnh viện (18/06/2016)
▪ HIV không gây cản trở chuyện “vợ chồng” (17/06/2016)
▪ Một phụ nữ dân tộc Thái nhiễm HIV phát biểu tại Liên Hiệp Quốc (16/06/2016)
▪ Nỗ lực mang lại niềm tin cho người “có H” (13/06/2016)
▪ “Bó” và những mong ước của người chuyển giới (13/06/2016)