Chợ nông thôn ở Phú Quốc: Phát huy tác dụng kém
Các Website khác - 12/06/2006

Chợ nông thôn ở Phú Quốc: Phát huy tác dụng kém

Những năm gần đây, tại huyện đảo Phú Quốc, trong khi có nhiều công trình cầu, đường, trường, trạm,... bị hư hỏng, xuống cấp chưa có kinh phí để xây dựng, sửa chữa thì có nhiều công trình được nhà nước đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng, nhưng sau khi hoàn thành lại không phát huy được tác dụng...

Chợ xã Hàm Ninh được đầu tư xây dựng từ năm 2002 với kinh phí 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm xây dựng, đến nay chợ chỉ có lèo tèo vài hộ vào đây bán mặt hàng ăn uống. Trong khi đó, các hộ mua bán khác lại tập trung họp chợ, lấn chiếm lòng lề đường ngay trên trục lộ chính của xã cách khu chợ mới xây không đầy 50m.

Anh Đặng Văn Mỹ, người dân ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, bức xúc nói: "Ở đây người ta buôn bán thiếu ý thức quá, dẹp vào một vài bữa rồi lại bung ra như cũ. Buôn bán như vầy có ngày cũng xảy ra tai nạn giao thông...". Tuy nhiên, những hộ buôn bán ở khu vực này lại có cách lý giải rất đơn giản: "Chợ nông thôn mà, ở khuất quá làm sao mà bán, người ta bán được thì mình cũng bán có sao đâu".

Điểm chợ cầu Sấu ở ấp 4, thị trấn An Thới là một dẫn chứng cụ thể khác của tình trạng phát huy kém hiệu quả của chợ nông thôn ở Phú Quốc. Điểm chợ này được đầu tư xây dựng cuối năm 2004 với kinh phí 316 triệu đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2005.

Tuy nhiên, do thiết kế không đồng bộ, không có hệ thống tiêu thoát nước, nhà vệ sinh cũng như nước sinh hoạt,... Chợ lại trống huơ trống hoác. Mùa mưa ở trong chợ cũng giống như ở ngoài trời nên chẳng có mấy ai muốn vào đây mua bán. Anh Đặng Văn Sơn, một người dân địa phương, cho biết: "Ở đây cũng có gần 20 hộ buôn bán, nhưng chỉ mùa nắng thôi. Mùa mưa thì chẳng có ai...".

Một điểm chợ nông thôn khác là chợ xã Gành Dầu cũng đã được đầu tư xây dựng vào tháng 6.2005 với kinh phí 450 triệu đồng. Nhà lồng chợ đã cơ bản xây dựng xong từ tháng 11.2005 nhưng đến nay chợ vẫn chưa được đưa vào sử dụng vì chưa hoàn tất việc san lấp mặt bằng xung quanh chợ.

Thế nên, từ hơn nửa năm nay, nhà lồng chợ Gành Dầu trở thành sân bóng đá của đám trẻ con trong xã và là nơi đổ khuôn chậu cảnh của những người nhàn rỗi. Không nhưng thế, chợ xây xong chưa đưa vào sử dụng đã có dấu hiệu bị rạn nứt, không đảm bảo chất lượng; địa điểm xây dựng chợ lại không phù hợp với sự bố trí dân cư.

Anh Nguyễn Thanh Long, một tiểu thương ở chợ Gành Dầu nói: "Ở trển cách xa khu dân cư lại không thuận đường thì bán cho ai mua. Rồi nước nôi, cá mắm các thứ... lu bu lắm".

Như vậy, việc xây dựng, phát triển mạng lưới chợ nông thôn ở huyện đảo Phú Quốc hiện nay đang gặp phải nhiều bất cập như thiết kế thiếu đồng bộ dẫn đến tình trạng 3 không: "Không nước sinh hoạt, không hệ thống mương cống thoát nước, không nhà vệ sinh", địa điểm xây dựng lại không phù hợp với sự bố trí dân cư,... điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển huyện đảo này xứng tầm với một đặc khu kinh tế, du lịch của vùng biển phía Tây.

Hoàng Xuân