Bắt kẻ buôn súng trên đường tuần tra
Các Website khác - 12/10/2007

Khi đang trên đường mang khẩu súng K54 và vài viên đạn đi bán, Phạm Văn Định (23 tuổi, quê ở Sóc Trăng) đã bị lực lượng cảnh sát bất ngờ chặn lại "hỏi thăm".

Trong những vụ cướp tiệm vàng gần đây, thủ phạm thường dùng "hàng nóng" để uy hiếp nạn nhân. Ảnh minh hoạ: Corbis.

Ngày 10/10, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP HCM, đang chạy trên đường tuần tra thì phát hiện được dấu hiệu khả nghi. Người thanh niên ngồi phía sau chiếc xe máy ôm chặt một túi xách vải, mắt dáo dác nhìn xung quanh khi đang đi về phía khu vực gần cầu Gò Dưa, đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Cơ quan công an đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra nhưng người này vội vàng bỏ chạy và sau đó nhanh chóng bị bắt giữ, phía trong giỏ xách là khẩu "hàng nóng" K54 và vài viên đạn.

Người thanh niên tên Phạm Văn Định, đang thuê xe ôm mang khẩu K54 đi tìm mối bán. Tiếp tục truy xét nơi trú ngụ tại khu phố 7, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, công an thu giữ thêm một khẩu Rulô.

Theo khai nhận của Định, cả hai khẩu súng trên Định đều vô tình nhặt được. Hiện PC14 điều tra Phạm Văn Định về hành vi tàng trữ và tiêu thụ vũ khí quân dụng trái phép.

Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nguồn: Đ. Quang-VnExpress