Dùng lựu đạn 'bảo vệ' con gái
Các Website khác - 26/03/2006

Khi con gái bị đám thanh niên quậy phá, ném đá vào nhà, ông Trần Văn Ba (ở Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định) đã mang 2 quả lựu đạn ra dọa. Cảnh sát 113 kịp thời có mặt ngăn cản, tịch thu 2 quả lựu đạn và phát hiện thêm 3 quả mìn ông Ba giấu sau vườn.

Sự việc xảy ra lúc 14 giờ ngày 25/3, khi con ông Ba là Trần Thị Sang đang mâu thuẫn với hàng xóm Phạm Thị Kim Lan. Lan dẫn 8 thanh niên ở thị trấn Bồng Sơn đến hăm dọa, quậy phá, ném cây, đá vào nhà.

Cảnh sát 113 Công an Hoài Nhơn kịp thời có mặt ngăn cản, tịch thu 2 quả lựu đạn, đồng thời kiểm tra phát hiện thêm 3 quả mìn ông Ba giấu sau vườn.

Theo Công an Hoài Nhơn, ông Ba đi chặt củi trên núi nhặt được số vật liệu nổ trên đem về cất giấu nay mới có dịp "sử dụng”.

(Theo Công An TP HCM)