“Giám đốc Xổ số” mỗi đêm kiếm chục tỷ
Các Website khác - 17/11/2008
Nhiều kẻ bám vào kết quả xổ số để trục lợi. Ảnh: PV.
Anh Ánh thắc mắc với “Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết”: "Sao biết số, chú không đánh luôn đi", thì được trả lời: "Phải rải ra mà đánh chứ. Mỗi đêm chú phải trúng được chục tỷ, chứ ít thì chú không làm. Với lại, làm rải ra để đỡ dính líu đến Công an...".

Cách đây một năm đã xuất hiện hiện tượng mạo danh lãnh đạo công ty xổ số để lừa đảo, nhiều người trở thành nạn nhân với số tiền mất lên tới cả chục triệu đồng. Bẵng đi một thời gian, vào những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2008, tình trạng trên lại rộ lên vẫn với thủ đoạn cũ, nhằm vào các nạn nhân mới. Báo CAND liên tiếp nhận được phản ánh của bạn đọc về hiện tượng trên.

"Mỗi đêm kiếm được chục tỷ"?

Ngày 15/11, anh Trần Minh Ánh, ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội nhận được một cuộc điện thoại của một người lạ có giọng nói người miền Nam. Vờ quen biết, anh ta hắng giọng: "Em là Sơn đây, anh không nhớ à?". Sau một hồi lục trí nhớ, anh Ánh vẫn không biết anh ta là ai thì anh ta đột ngột giới thiệu tiếp: "Em đang có cửa làm ăn ngon lắm. Anh làm không?".

Nói rồi anh ta thao thao bất tuyệt: "Em có ông chú là Năm Hoà, Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết, biết kết quả lô tô. Nếu anh hợp tác thì em sẽ cung cấp số. Nhưng anh phải nhớ bảo mật đấy. Vì lộ ra thì chết...". Người đàn ông tên Sơn tiếp tục đưa ra quy định, có được số tiền trúng thưởng, anh Ánh chỉ được hưởng 20%, còn Sơn và "chú Năm Hoà" sẽ hưởng 80%.

Nhận định là đối tượng lừa, anh Ánh trả lời ậm ừ rồi tắt máy.

Nhưng không ngờ, đối tượng này liên tục điện thoại vào máy của anh suốt cả ngày hôm sau (15/11). Anh ta cung cấp số điện thoại di động của "chú Năm Hòa" để anh Ánh liên lạc. Anh Ánh gọi vào số điện thoại 0932... nhưng không có người nghe.

Lát sau, từ số điện thoại đó gọi lại xưng tên rất có chủ ý: "Tôi là Năm Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Xổ số đây. Ai vừa gọi tôi đấy?". Sau khi anh Ánh trả lời rằng Sơn cho anh điện thoại liên lạc để đánh lô, "chú Năm Hòa" trả lời: "Sơn giới thiệu thì chú tin tưởng sẽ cho cháu số. Nhưng cháu phải bí mật. Vì việc này vi phạm pháp luật".

Anh Ánh thắc mắc: "Sao biết số, chú không đánh luôn đi", thì được trả lời: "Phải rải ra mà đánh chứ. Mỗi đêm chú phải trúng được chục tỷ, chứ ít thì chú không làm. Với lại, làm rải ra để đỡ dính líu đến Công an...". Cứ thế, người đàn ông tự xưng là Tổng Giám đốc ấy cùng kẻ tên là Sơn liên tiếp giăng bẫy để anh Ánh mắc vào.

Điện thoại liên lạc nóng ran. Thậm chí, để nhử mồi, Sơn còn bảo sẽ cho người mang tiền đến để anh Ánh mua lô. Anh ta sẽ cho anh Ánh một số trước, sau đó 18 giờ sẽ cho số nữa. Các đối tượng này cố tình tạo sự hấp dẫn cho những người có máu cờ bạc. Nếu không tỉnh táo, tất sẽ mắc bẫy chúng.

Tuy nhiên, khi anh Ánh hỏi lại một câu: "Anh đang ở đâu để tôi cho người đến lấy tiền" thì sau đó, các đối tượng này không liên lạc lại nữa.

Đã có nhiều nạn nhân

Anh Ánh là người tỉnh táo nên không bị mắc bẫy những kẻ lừa đảo. Trước anh, đã có  rất nhiều nạn nhân của trò lừa này. Báo CAND cũng đã từng lên tiếng cảnh báo về hiện tượng trên ở nhiều số báo, nhưng vẫn nhiều người do thiếu thông tin, lại có máu cờ bạc nên vẫn mắc phải. Cũng có nạn nhân sau khi trúng một lần, tin rằng đối tượng kia nói đúng liền dồn tiền mua lô tô với mức cao. Thế nhưng lần sau thì không trúng, có người mất cả khoản tiền lên tới 10 triệu đồng.

Vào tháng 10/2007, cũng là người có giọng nói người miền Nam gọi điện cho anh Nguyễn Trần An, ở phố Đội Cấn, Hà Nội gạ mua lô tô theo con số bí mật mà anh ta cung cấp. Người đàn ông này giới thiệu có chú là Ba Long, Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô.

Ngay sau khi nhận được tin trên, phóng viên Báo CAND đã trao đổi với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô và được người đại diện của công ty khẳng định với Báo CAND rằng công ty không có Phó Giám đốc nào có tên như thế.

Buổi quay số trúng thưởng có cả một Hội đồng giám sát và đông đảo nhân dân tham dự nên không thể biết trước con số. Việc xưng danh người của công ty xổ số là một thủ đoạn để đánh vào lòng tin của người nhẹ dạ, tham tiền


V.H.

                                                                                                                                   Theo CAND online