| |||
Lúc ấy vào khoảng 1h30 sáng ngày 27/11, một phụ nữ quốc tịch Canada đang đi xe ôm về nơi ở tại chung cư 225 Bến Chương Dương. Khi đến vừa đến nơi thì có 2 thanh niên da đen cao to tới khống chế cướp giật túi xách của người phụ nữ. Ông lái xe ôm đã bỏ chạy và la cướp khi bọn tội phạm tấn công. Thấy vậy, anh Tuấn liền tông xe vào cả hai tên cướp làm chúng ngã nhào. Hai tên cướp bò dậy rồi lên chiếc xe tay ga Đài Loan màu đỏ biển số 51-M6 2155 tháo chạy. Hiện tên cướp đang được công an quận 1 giam giữ để tiếp tục điều tra làm rõ. Bước đầu hắn khai mình và đồng bọn là người châu Phi. Cùng ngày, Ban Lãnh đạo công an quận 1, Công an phường Cô Giang đã khen thưởng cho lái xe Hoàng Quốc Tuấn vì hành động dũng cảm, ý thức phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Là người từng tham gia vào đội dân phòng, từng bắt cướp tại địa phương (phường 5, Phú Nhuận), khi được hỏi về hành động dũng cảm bắt cướp của mình, anh Tuấn giản dị: “Tôi chỉ làm việc theo lẽ tự nhiên mà bất cứ ai cũng có thể làm để góp phần phòng chống tội phạm, cứu giúp người bị nạn”. Tin, ảnh: Công Quang | |||
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Bắt 26 “cư dân bay” tại sàn VietPlaza (28/11/2008)
▪ Bị nghi lấy trộm 5.500 đồng, một cháu bé bị trói đến chết (27/11/2008)
▪ Sát nhân tuổi teen và chiếc xe đạp (27/11/2008)
▪ Giết cháu vì tranh cãi bộ nhớ điện thoại, chú lãnh tù (27/11/2008)
▪ Giết bạn vì va chạm trong khi chào cờ (26/11/2008)
▪ Vợ chồng trộm kim cương ở Hà Nội bị bắt (26/11/2008)
▪ Một cô giáo bị tố cáo lừa đảo hơn 1 tỷ đồng (26/11/2008)
▪ Vợ đồng ý để chồng đâm chết mình (25/11/2008)
▪ Vợ đồng ý để chồng đâm chết mình. (25/11/2008)