Một học sinh đột quỵ ngay trên bàn học, nghi bị côn trùng cắn
Các Website khác - 05/11/2004

Lúc 16h ngày 3/11, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng II (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân Bùi Lệ Hằng (14 tuổi, ngụ ở ấp Gò Cát, Q.9. TP.HCM), được chuyển đến từ BV Đa khoa Thủ Đức trong tình trạng rất nặng.


Theo mẹ của Hằng, buổi trưa cùng ngày trong lúc đi vệ sinh tại nhà, Hằng bị con vật gì đó không rõ cắn vào chân bên trái và chỉ thấy thoáng đau, nên em vẫn đi học. Nhưng đến lớp, Hằng đã đột quỵ ngay trên bàn học và được nhà trường cấp tốc chuyển đến BV trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở... Đến ngày 4/11, Hằng vẫn còn hôn mê rất sâu, phải thở bằng máy và các xét nghiệm cho thấy chức năng thận cũng bị ảnh hưởng... Theo dự đoán ban đầu thì trường hợp "sốc phản vệ" này rất có thể do rắn, bò cạp, rít vàng, ong, kiến... cắn. Bác sĩ Phạm Thị Kim Loan - Trưởng khoa Cấp cứu của BV cho biết có những loại côn trùng cắn gây "sốc phản vệ" rất nặng, nhất là những người có tiền căn bị bệnh suyễn.

Thanh Tùng