Rạng sáng 11/2 (mùng 3 Tết), Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM tiếp nhận một trường hợp đứt dương vật do dao cắt. Nạn nhân 31 tuổi, sống ở quận 8.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dương vật gần đứt lìa, máu ra ồ ạt. Trong hơn một giờ đồng hồ, các y bác sĩ khoa Tiết niệu đã tiến hành phẫu thuật, nối thành công “của quý” cho nạn nhân.
Người đàn ông nói trên làm nghề lái xe, rất hay bị vợ ghen vì cho rằng anh có tính trăng hoa. Tối mùng hai Tết, người vợ đã “dằn mặt” chồng bằng cách dùng dao Thái Lan để cắt đi "vật gây tội lỗi" của anh ta.
(Theo Thanh Niên)
▪ Phương pháp mới phát hiện bệnh phong (14/02/2005)
▪ Những cú đột phá của ngành y tế (14/02/2005)
▪ Mẹo vặt giúp bảo vệ răng (14/02/2005)
▪ Âu lo thường xuyên dễ bị mất trí (05/02/2005)
▪ Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống một người bị mất gần 3 lít máu (05/02/2005)
▪ Bước đột phá mới trong điều trị bệnh tim (07/02/2005)
▪ Nghiện thuốc lắc sẽ hỏng răng (07/02/2005)
▪ TP.HCM: Thứ trưởng Bộ Y tế thăm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (07/02/2005)
▪ Trung Quốc phát triển vắc-xin phòng cúm gia cầm (09/02/2005)
▪ Hai bệnh nhân mắc cúm A H5N1 xuất viện (09/02/2005)