Mahafa giải thích rằng ông muốn mua những chiếc giày này cho 6 đứa con của ông. “Tôi không mua để kinh doanh, mà vì danh dự của thế giới Ảrập”, ông nói với các phóng viên. Trước đó, hãng tin BBC cho biết ông Adnan Hamad, một cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Iraq Nour Maliki hôm 14/12, Muntazer al-Zeidi, một phóng viên của kênh truyền al-Baghdadiya TV có trụ sở tại Ai Cập, đã ném hai chiếc giày của mình về phía ông Bush. Trong văn hoá Ảrập, ném giày được coi là hàng động biểu thị thái độ tức giận ghê gớm. Chưa rõ số phận đôi giày này như thế nào, mặc dù có tin chúng được lực lượng an ninh Iraq thu giữ để làm vật chứng, nhưng cũng có tin cho rằng một thành viên trong chính quyền Bush đã giữ lại để làm kỷ niệm. Yassin Majid, thư ký báo chí của Thủ tướng Iraq, hôm qua cho biết Al-Zeidi có thể bị kết án đến 7 năm rưỡi tù giam vì tội tấn công một nguyên thủ nước ngoài. Kênh Press TV của Hơn 100 luật sư, trong đó có cả nguyên luật sư của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein và Liên đoàn Luật sư Ảrập, đã tuyên bố sẵn sàng bào chữa cho phóng viên này. Nguyễn Viết Theo RIA, MIA, YWN |
▪ Mỹ công bố "bản đồ người chết" (17/12/2008)
▪ 10 thảm họa lớn nhất thế giới năm 2008 (17/12/2008)
▪ Israel: Xe buýt lao xuống hẻm núi, 26 du khách Nga thiệt mạng (17/12/2008)
▪ Nghề “lạ tai” của bạn trẻ xứ Hàn (17/12/2008)
▪ Thủ đô của Pháp bị doạ đánh bom (17/12/2008)
▪ IMF dự báo một cuộc khủng hoảng toàn cầu (17/12/2008)
▪ Bush cười nhạo vụ bị ném giày (16/12/2008)
▪ Nữ sinh khỏa thân quyên tiền xây bệnh viện (16/12/2008)
▪ Nhật tịch thu 3 xe tải đĩa khiêu dâm (16/12/2008)
▪ Thị trường Á - Âu rung chuyển vì vụ lừa đảo lớn nhất Phố Wall (16/12/2008)