THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY Cao tay (Reuters) Một tên cướp bịt mặt đã vung dao uy hiếp một phụ nữ tại thị trấn Binz, miền bắc nước Đức, đe doạ sẽ đâm nếu bà không đưa cho hắn túi xách. Ai ngờ, nạn nhân từ chối. Bất ngờ hơn, khi tên cướp thộn mặt, rồi van vỉ: "ẹt nhất cũng cho tôi 5 euro để bắt xe buýt về nhà chứ". Người phụ nữ chẳng thèm nói, cứ thế đi thẳng mặc kệ tên cướp đứng như trời trồng đằng sau. Dù có thể tên cướp chỉ là kẻ mới tập tọng vào nghề, nhưng mấy ai dám từ chối kẻ cướp như người phụ nữ trên, nhất là trước mũi dao như thế. A.P |
▪ Nước Nga cần nhiều tình yêu hơn (18/05/2006)
▪ Ôxy cho nhân viên chăm chỉ (18/05/2006)
▪ Điện thoại nổ (17/05/2006)
▪ Brazil: Găngxtơ gây bạo loạn (17/05/2006)
▪ Trắng thành đen (17/05/2006)
▪ Mỹ phục hồi quan hệ ngoại giao với Libya - cái kết có hậu (17/05/2006)
▪ Sự cố đêm tân hôn (17/05/2006)
▪ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phải dời địa điểm vì bão (16/05/2006)
▪ Vụ một số người Việt bị tình nghi đưa lậu người sang Anh: Sứ quán VN chưa nhận được thông báo chính thức (16/05/2006)
▪ Trẻ em dưới 2 tuổi có kênh truyền hình riêng (16/05/2006)