Chùm ảnh: Gaza ngày ấy, bây giờ
Các Website khác - 20/01/2009
 Các trường học, bệnh viện, trụ sở của Liên Hợp Quốc và hàng nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng do các cuộc tấn công của Israel. Giới chức Palestine ước tính, thiệt hại về cơ sở hạ tầng sau 22 ngày công kích lên tới 476 triệu USD.

Thành phố Beit Lahia, dải Gaza tháng 1/2005

Cậu bé Palestine đứng nhìn những đống đất nhấp nhô gần các tòa nhà bị phá hủy ở Beit Lahia ngày 18/1/2009

Một đồn biên phòng của Ai Cập nhìn ra hàng rào an ninh của Israel và thành phố Rafah của Palestine tháng 9/2005

 
Tòa nhà ở Rafah bị phá hủy sau chiến dịch quân sự của Israel ngày 18/1/2009
 

Bãi biển đông đúc ở thành phố Gaza tháng 7/2007...

...giờ đây đã hoang vắng khi các khách sạn bên bờ biển bị phá hủy sau cuộc không khích của Israel

Các em nhỏ Palestine đang chơi trong khu tị nạn ở Jabaliya tháng 3/2008

Những ngôi nhà ở Jabaliya giờ chỉ còn là những đống đổ nát ngày 18/1/2009

Tháng 11/2008: Các nhân viên của bệnh viện al-Quds tại thành phố Gaza nấu ăn cho các bệnh nhân, sử dụng bếp củi do thiếu gas

Bệnh viện al-Quds tan hoang sau các cuộc tấn công của Israel ngày 16/1/2009

Xe ngựa trên đường phố Gaza ngày 26/5/2008

Ngày 18/1/2009: Không ai nhận ra đây từng là một trang trại nuôi gà

Khung cảnh yên bình ở nhà thờ al-Sheikh Redwan tháng 2/2006

Quang cảnh đổ nát tại khu vực al-Sheikh Redwan, thành phố Gaza
 
Theo Dan Tri