“Rõ ràng, ông ấy là một biểu tượng thời trang. Barack Obama là một thương hiệu mới, một tổng thống da màu và cũng đẹp trai”.
Mariotto đã chọn một người mẫu Mỹ để mặc bộ trang phục đặc biệt bước lên sàn diễn. Chân dung ông Obama nằm dọc theo bộ trang phục và từ “Change” (Thay đổi - khẩu hiệu tranh cử của ông), được viết ở bên dưới.
Không chỉ Tổng thống mà đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng trở thành cảm hứng sáng tạo. Nhà thiết kế Fausto Sarli hôm thứ 7 đã giới thiệu một bộ váy màu hồng nhạt có đính pha lê dành riêng cho đệ nhất phu nhân Michelle Obama.
“Chúng tôi thiết kế bộ váy này với thông điệp hi vọng - rằng bà ấy có thể mang lại hi vọng cho thế giới trong thời kỳ khủng hoảng như thế này”, phát ngôn viên của nhà thiết kế Sarli, nói.
Theo Dan Tri
▪ Cơn sốt Obama "tấn công" sàn diễn thời trang tại Rome (03/02/2009)
▪ Chùm tin vắn qua ảnh (03/02/2009)
▪ Những doanh nghiệp ra đời trong khủng hoảng (03/02/2009)
▪ Người châu Á tan mộng kiếm tiền (03/02/2009)
▪ Quốc hội ngừng họp để phản đối đài truyền hình (03/02/2009)
▪ Lễ hội đường phố Singapore (03/02/2009)
▪ Nước Anh ngập trong tuyết lạnh (03/02/2009)
▪ Chuyện tình lãng mạn của Tổng thống Mỹ Barack Obama (03/02/2009)
▪ “Bình Nhưỡng đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo” (03/02/2009)
▪ Israel bác bỏ tiếp xúc với Hamas, đe doạ tăng cường bạo lực (03/02/2009)