Công lý đã thắng
Các Website khác - 16/08/2005

Tại Malaysia có một vụ kiện tụng đòi công lý hy hữu kéo dài gần 6 năm mới kết thúc. Người khởi kiện không phải dân thường mà là ông Anwar Ibrahim, đường đường là một vị phó thủ tướng, bị cách chức hồi tháng 9-1998.

Ông Anwar kiện sau khi ông bị bắt ngày 20-9-1998 vì bị nghi phạm tội tham nhũng, ở trong trại giam ông đã bị cảnh sát tra khảo, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh vào đầu, cổ, lưng, tay. Vết thương nặng nhất là mắt trái bị sưng húp, tụ máu đen. Trong phiên tòa xét xử ông Anwar sau đó, bức ảnh mắt ông bị thương đã được những người ủng hộ ông giương cao trước tòa và được truyền đi khắp thế giới để tố cáo hành vi tàn bạo của cảnh sát.

Vụ kiện được xử tại tòa án tối cao Malaysia vào tuần đầu tháng 8 này và ông Anwar đã thắng kiện. Người bị kiện là viên cảnh sát trưởng Rahim Noor, kẻ trực tiếp tra tấn ông và Thủ tướng Mahathir Mohamad, hồi đó kiêm chức Bộ trưởng Nội vụ. Tại tòa, ông Anwar đã được công khai xin lỗi và được hứa bồi thường tai nạn chấn thương, nhưng số tiền là bao nhiêu không được tiết lộ. Năm 1999, viên cảnh sát trưởng Rahim đã nhận tội, bị sa thải và nộp phạt 2.000 ringgit (8 triệu đồng VN) cùng bản án 2 tháng tù giam.

Ông Anwar tuyên bố trước tòa: “Điều quan trọng là họ phải nhận lỗi lầm và thừa nhận những gì họ đã gây ra cho tôi và gia đình tôi là tuyệt đối không thể biện bạch và không thể chấp nhận. Chỉ có điều vụ việc đã kéo dài quá lâu, nay mới được xử lý”. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Anwar và phong trào bảo vệ nhân quyền ở Malaysia không hoàn toàn hài lòng vì Chính phủ Malaysia và cá nhân ông Mahathir không đưa ra lời xin lỗi. Bà Elizabeth Wong, Tổng Thư ký Hội Nhân quyền Malaysia, nói: “Đây là một thắng lợi của mọi người bị tổn thương bởi sự thiếu công lý”.

Chỉ có điều ông Anwar đã bị tù 6 năm trong bản án 9 năm, tháng 9-2004 được trả tự do để sang Đức chữa bệnh. Ông còn bị tước quyền hoạt động chính trị cho đến năm 2008.

T.Tùng