Daniel Ellsberg - người công bố các tài liệu mật của Lầu Năm góc: Đến tận cùng sự thật Mỹ Hằng Tiết lộ 7.000 trang tài liệu tuyệt mật của Lầu Năm góc, Daniel Ellsberg bị bắt giữ: Ông bị cáo buộc 12 trọng tội, và bản án có thể lên tới tổng số 115 năm tù. Ellsberg biết trước điều đó, nhưng ông không lùi bước. Và ông cũng giáo dục các con theo lương tâm của một người cha dũng cảm.
Ellsberg nói rằng ông tường tận sự dối trá mà Chính phủ Mỹ đã đưa ra để biện minh cho cuộc chiến tranh VN và cả cuộc chiến Iraq bây giờ. Trong sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964, cái cớ để Mỹ quyết định leo thang chiến tranh ở VN, thì Ellsberg là một trong những người đầu tiên chứng kiến cách Lầu Năm góc xử lý thông tin về sự kiện này. Ông đưa ra cuốn sách từng gây xôn xao nước Mỹ, mà ông là tác giả: "Secrets: A memoir of Vietnam and the Pentagon papers" (Những bí mật: Hồi ức Việt Nam và tài liệu Lầu Năm góc), và kể: "Trong một chương của cuốn sách này, tôi viết về đêm đầu tiên của tôi ở Lầu Năm góc với tư cách là một nhân viên chính thức - đó chính là đêm xảy ra câu chuyện về vụ tấn công tàu khu trục Mỹ ở vịnh Bắc Bộ ngày 4.8.1964. Tôi đã kể lại những giờ đầu tiên của ngày hôm đó. Vì chúng ta cách 12 múi giờ nên khi rạng sáng ở Washington là 5-6 giờ chiều ở Bắc Bộ. Chúng tôi nhận được một bức điện về cái gọi là vụ tấn công đó. Các bản tin liên tiếp về việc ngư lôi của Bắc Việt bắn vào tàu khu trục Mỹ: Đầu tiên họ nói 5, rồi 7, rồi 22 quả ngư lôi - nhiều hơn con số mà chúng tôi ước tính Bắc Việt có thể có. Nhưng vài giờ sau, tôi nhận được tin từ tàu biệt kích 2 nói rằng tất cả còn là nghi vấn... Nhưng ngay đêm hôm đó, tổng thống tuyên bố rằng đã có một sự kiện nghiêm trọng xảy ra - điều đó là nói dối, rằng chúng tôi đã bị gây hấn - và đó cũng là nói dối, vì thời gian đó chúng tôi đang tấn công lực lượng Bắc Việt trên vùng lãnh hải quốc tế... Tổng thống cũng nói rằng chúng tôi đang tấn công lại họ, nhưng không leo thang chiến tranh - lại nói dối nốt, vì ngay lúc đó Chính phủ Mỹ đã tìm cách leo thang chiến tranh...". Năm 1969, ông quyết định photocopy hàng nghìn trang tài liệu mật. Trong hai đêm, hai người con của ông, con trai 13 tuổi và con gái 10 tuổi, đã giúp ông copy các tài liệu đó. "Khi ấy tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị bỏ tù đến nơi. Nhưng tôi muốn các con tôi biết bố chúng sắp làm gì. Con trai lớn của tôi thì hiểu, cô con gái nhỏ thì không hiểu lắm. Nhưng tôi muốn chúng biết rằng điều mà bố chúng sắp làm là rất bình thường, là điều mà bố chúng tin rằng đúng. Và tôi muốn để lại trong tâm trí các con tôi những ký ức để khi lớn lên, các con tôi hiểu rằng, sẽ có lúc, điều tốt nhất phải làm là đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù". (Còn nữa) |
▪ Lễ hội mùa xuân Basant vắng bóng những cánh diều sặc sỡ ở tỉnh Punjab (14/03/2006)
▪ Toà án The Hague thông báo: Ông Milosevic chết vì đau tim (14/03/2006)
▪ Tây Ban Nha ngăn chặn một vụ nhập cư trái phép quy mô lớn (14/03/2006)
▪ Zimbabwe: Phá âm mưu ám sát Tổng thống Robert Mugabe (14/03/2006)
▪ Danh hiệu vô địch màn trình diễn chó lớn nhất thế giới "Crufts dog show" (14/03/2006)
▪ Sau cơn mưa (14/03/2006)
▪ Daniel Ellsberg - người góp phần chấm dứt cuộc chiến của Mỹ ở VN: Giá tôi làm điều đó sớm hơn (14/03/2006)
▪ Argentina: Kinh tế tăng trưởng nhưng chưa hết đói nghèo (13/03/2006)
▪ Ông Milosevic qua đời do nhồi máu cơ tim (13/03/2006)
▪ Tìm hiểu cuộc sống (14/03/2006)