Ngày thứ hai xét xử ông Saddam Hussein: Luật sư nghi ngờ tính xác thực của nhân chứng Phiên toà xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bước sang ngày làm việc thứ hai hôm 6.12. Toà tiếp tục nghe các nhân chứng trình bày về vụ thảm sát 140 người Shiite ở Dujail năm 1982. Thẩm phán chủ toạ đã rất vất vả để có thể duy trì trật tự tại phiên toà. Sự cố đầu tiên xảy ra ngay khi toà vừa khai mạc. Chủ toạ Rizgar Mohammed Amin không cho phép 2 luật sư trong đoàn bào chữa của ông Saddam được phát biểu mà bắt họ nộp bản trình bày bằng văn bản. Chủ toạ doạ nếu luật sư bỏ ra ngoài, thì toà sẽ tìm luật sư khác thay thế. Nhưng khi các luật sư kiên quyết bỏ đi, toà đã phải nhượng bộ. Phiên toà được nối lại sau 90 phút trì hoãn và tiếp tục diễn ra trong không khí hỗn loạn. Chủ toạ Rizgar Mohammed Amin liên tục nhắc các luật sư, bị cáo và cả các vị khách có mặt giữ trật tự. Nhưng uy lực của ông có vẻ không đủ để điều hành phiên toà. Hai bị cáo chủ chốt là Saddam và người em Ibrahim thỉnh thoảng đứng dậy hô to: "Iraq muôn năm" (ảnh). Khi nhân chứng Ahmed Hassan Mohammed được gọi lên đối chất, ông này đã chửi rủa cựu Giám đốc Tình báo Ibrahim. Ông Ibrahim cũng đáp lại bằng những câu chửi rủa. Phiên toà lộn xộn đến nỗi các luật sư đề nghị chủ toạ đưa một vài vị khách ra ngoài vì họ có những cử chỉ đe doạ. Lời kể của các nhân chứng Ông Ahmed Hassan Mohammed là nhân chứng đầu tiên được trình bày những gì mà ông biết về vụ thảm sát ở Dujail. Mohammed đã lan man kể gần hai tiếng đồng hồ về việc lực lượng an ninh của Iraq đã bao vây và bắt giữ những người trong làng. Theo Mohammed, những người bị bắt được đưa tới tổng hành dinh của cơ quan tình báo Iraq ở Baghdad, bị giam ở phòng số 63 và bị tra tấn trước khi được đưa tới nhà tù Abu Ghraib. Mohammed lúc ấy mới 15 tuổi. Trước lời khai của Mohammed, ông Ibrahim tranh cãi rằng, Cơ quan Tình báo Iraq không có phòng 63 và cũng không có chỗ nào đủ lớn để chứa nhiều người như vậy. Luật sư chính của Saddam, ông Khalil al-Dulaimi chất vấn: "Làm sao một đứa trẻ 10 tuổi có thể nhớ kỹ đến từng chi tiết thế?". Jawad trả lời: "Một đứa trẻ 3 tuổi đã nhớ được nhiều thứ. Một học sinh cấp một sẽ không thể quên được nếu em bị giáo viên tát vào mặt. Và tôi cũng không thể quên được thời kỳ thê thảm của mình". |
▪ Pakistan tiêu diệt nhân vật số 3 của Al-Qaeda (05/12/2005)
▪ Tổng thống Kazakhstan tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ ba (06/12/2005)
▪ Phiên xử Saddam diễn ra lộn xộn (06/12/2005)
▪ Cựu Thủ tướng Iraq bị ám sát hụt (06/12/2005)
▪ Ký hợp đồng trị giá 7 tỉ USD với Airbus (06/12/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (05/12/2005)
▪ Hình ảnh sự kiện (06/12/2005)
▪ Phát hiện loài thú mới ở Borneo (06/12/2005)
▪ Từ bạn trở thành thù (06/12/2005)
▪ Chiếc thiệp Giáng sinh giá 16.000USD (05/12/2005)