Chiếc thiệp Giáng sinh được in cách đây 162 năm, một trong những chiếc "cao tuổi" nhất thế giới, đã được bán với giá 16.000USD trong cuộc đấu giá cuối tuần qua tại Anh.
Bức thiệp được tô màu bằng tay, mô tả cảnh sum họp gia đình bên một chiếc bàn gỗ. Đường nét gốc của nó được in tại một xưởng in năm 1843 với một loạt gồm đúng 1.000 chiếc, nhưng đến nay chỉ còn lại được 10 chiếc.
Thiệp đề tên người nhận là cô Mary Tripsack, bạn thân của Elizabeth Barrett Browning, vợ nhà thơ Anh nổi tiếng thời đó là Robert Browning và không đề tên người gửi.
Chiếc thiệp này nằm trong bộ sưu tập thiệp Giáng sinh của ngài Henry Cole, một người ham thích sưu tập ở London, Anh. Nó được bán lại cho Jakki Brown, Tổng biên tập tạp chí “Thông điệp thời đại” đồng thời là Tổng thư ký hiệp hội thiệp mừng Anh, trong cuộc đấu giá tổ chức tại thị trấn Devizes ở miền Nam nước Anh cuối tuần rồi.
Ở nhiều nước phương Tây, các hoạt động đón chào Giáng sinh, một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm, đã bắt đầu với những sự kiện như trên.
Nhật Vy (Theo AFP)
▪ Pakistan tiêu diệt nhân vật số 3 của Al-Qaeda (05/12/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (05/12/2005)
▪ 1,8 triệu USD bồi thường cho 1 nạn nhân người Mỹ gốc Việt (03/12/2005)
▪ Cuba khởi động cuộc chiến chống tham nhũng (04/12/2005)
▪ Giá dầu "sôi" - thế giới "lạnh" (04/12/2005)
▪ Châu Á - nóng bỏng các lễ hội mua sắm (04/12/2005)
▪ NGƯỜI & VIỆC (04/12/2005)
▪ Thiệp Giáng sinh 162 năm tuổi (04/12/2005)
▪ Ca phẫu thuật cấy ghép vùng mặt đầu tiên trên thế giới (02/12/2005)
▪ Không cứu được Nguyễn Tường Vân (02/12/2005)