Luôn tự hào vì đã chọn VN
Các Website khác - 06/02/2006
Kalid Muhmood - Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo tại VN:
Luôn tự hào vì đã chọn VN

Năm Bính Tuất hứa hẹn mang tới cho Kalid Muhmood (ảnh) nhiều may mắn và niềm vui, bởi ông mới trở thành người nước ngoài đầu tiên được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục VN hồi cuối tháng giêng. PV Báo Lao Động đã trò chuyện với ông nhân dịp đầu năm mới.

"VN không chỉ là nơi tôi lập nghiệp, mà còn giúp tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp, nồng hậu và sức sống mãnh liệt của người dân nơi đây", ông Muhmood tâm sự. Đó cũng là lý do khiến ông và vợ - Arabella - đã bị VN níu giữ trong suốt 10 năm qua. Với tấm "giấy thông hành" là bằng cử nhân hạng ưu về luật và thương mại, cùng chứng chỉ cao học về giáo dục và chứng chỉ sư phạm chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Cambridge danh tiếng, Muhmood đã có thể dễ dàng tìm được một công việc thuận lợi tại "xứ sở sương mù" quê nhà.

Nhưng niềm đam mê khám phá những miền đất lạ khiến Muhmood và vợ hướng tới mảnh đất Châu Á đầy hứa hẹn. "Năm 1995, tôi đã đứng trước những sự lựa chọn khó khăn để tìm nơi khởi nghiệp. Bạn bè và người thân khuyên tôi nên chọn Malaysia, Trung Quốc hoặc Thái Lan, nhưng VN mới là sự lựa chọn cuối cùng mà tôi và Arabella đưa ra. Chúng tôi luôn tự hào vì quyết định này" - Kalid tâm sự.

´ Ông còn nhớ những ngày đầu khởi nghiệp tại VN?

- Trước khi đến VN, tôi từng giảng dạy tại Singapore, Anh, Kuwait và Tây Ban Nha. Kinh nghiệm giúp tôi dễ dàng hơn khi đối mặt với khó khăn của thời gian đầu thành lập Apollo, với chỉ 3 thành viên gồm tôi, Arabella và một cộng sự khác. Tôi còn nhớ lớp học đầu tiên diễn ra tại một căn phòng thuê tại khách sạn Asean ở Hà Nội, với khoảng 15 học viên. Từ đó tới nay, Apollo đã phát triển lên hàng nghìn học viên, hàng trăm lớp học với 4 cơ sở ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Apollo còn tham gia tư vấn ngoại ngữ cho các chương trình truyền hình Bảy sắc cầu vồng, Đường lên đỉnh Olympia, hay tham gia đào tạo cho trẻ em đường phố tại những cơ sở từ thiện như KOTO, Triangle.

´ n tượng nhất của ông về cuộc sống tại VN?

- Sự thay đổi rất nhanh của nền kinh tế mang đến cho tôi mỗi ngày một ngạc nhiên mới. Bên cạnh đó là tư chất thông minh, tinh thần cần cù và chịu khó học hỏi của người dân VN.

´ Cuối tháng 1 vừa qua, ông là người nước ngoài đầu tiên được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục VN. Cảm nghĩ của ông như thế nào?

- Tự hào và xúc động. Khi bắt tay sáng lập Apollo - tổ chức giáo dục và đào tạo 100% vốn nước ngoài, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày được nhận một phần thưởng tinh thần quý giá nhường ấy. Kỷ niệm chương này không chỉ công nhận những nỗ lực của Apollo trong việc thúc đẩy hoạt động giáo dục tại VN, mà còn cho thấy Chính phủ VN đã có nhìn nhận tích cực về vai trò của các tổ chức tư nhân nước ngoài. Tôi nghĩ đây là thông điệp hết sức rõ rệt về chính sách đổi mới của VN.

´ Xin hỏi ông và gia đình đón Tết Bính Tuất ra sao?

- Rất tiếc, năm nay tôi không được đón Tết tại VN, vì phải đi công tác tại Singapore. Nhưng tôi rất nhớ cảnh những đường phố đầy sắc xuân với cành mai vàng hay hoa đào thắm. Tôi là người cầm tinh tuổi Tuất, tôi xin chúc Báo Lao Động và độc giả một năm mới thành công và hạnh phúc.

- Xin cảm ơn ông!

P.T thực hiện