HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN
Các Website khác - 06/02/2006
HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN

(Reuters) Bán linh hồn cá voi. Mới đây trên mạng đấu giá eBay, đã có một ai đó từ Mỹ viết quảng cáo bán linh hồn của một con cá voi bị lạc vào sông Thames (Anh) và chết ở đó hai tuần trước (ảnh). "Tôi đã theo chú cá trong chuyến đi cuối cùng của chú ta, và chú cá đã đề nghị tôi bán linh hồn chú ta để lấy tiền đầu tư bảo vệ cá voi" - người bán viết. Thực ra ông ta nhầm, đó là một "cô" cá voi. Hiện mới có một người tham gia đấu giá và trả 1USD.

(BBC) "Chúa trời" phải đổi tên. Sở Giao thông bang Pennsylvania (Mỹ) đã yêu cầu một người đàn ông phải sử dụng tên thật của mình là Paul Sewell, thay vì cái tên anh ta tự ký là "God", tức Chúa trời. Nếu không thực hiện yêu cầu này trước ngày 14.2, "Chúa trời" sẽ bị tước bằng lái xe. Vốn là một nhân viên thi hành nợ, Sewell cho biết, mọi người khi bị anh truy thu cứ kêu "Ôi, Chúa ơi!", thế nên đồng nghiệp bắt đầu dùng tên này gọi đùa anh ta. Sewell đã viết đơn lên Toà án hạt Berks nơi anh ta sinh sống để xin can thiệp về yêu cầu của Sở Giao thông, dưới đơn cũng ký tên "Chúa trời".

(Reuters) Thư trả lời mắng người gửi thông điệp trong cái chai. Thuyền trưởng Harvey Bennett ở Long Island (Mỹ) đã thả xuống biển 5 cái chai nhựa với những thông điệp rất chân thành hồi tháng 8.2005. Tuần qua, ông nhận được một bức thư từ Anh. Nhưng thay vì câu trả lời dễ thương thường được chờ đợi, người nhặt được cái chai đã mắng mỏ Bennett là vứt rác làm bẩn môi trường.

(AFP) Bộ quần áo du hành vũ trụ trở thành trạm phát thanh. Cơ quan vũ trụ Châu Âu cho biết, một bộ quần áo du hành không còn được sử dụng nữa của Nga đã được hai nhà du hành ném ra không trung cuối tuần qua, trên đó có gắn thiết bị phát đi các thông điệp mật mã dài 6 phút bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Nhật. Học sinh một số trường tham gia dự án sẽ được nghe mật mã này, sau đó dịch sang ngôn ngữ thông thường để nhận phần thưởng. Dự án nhằm khuyến khích lòng ham mê khoa học. "Trạm phát thanh" sẽ hoạt động 6 tuần cho tới khi tiếp xúc với bầu khí quyển và bốc cháy. M.Y.U