Người ngăn chặn vụ thảm sát Mỹ Lai qua đời
Ngày 16.3.1968, trong một chuyến trinh sát, Thompson cùng các đồng đội gồm tay súng Lawrence Colburn và tiểu đội trưởng Glenn Andreotta, lái trực thăng tới khu vực Mỹ Lai. Họ chứng kiến một toán lính Mỹ đang thảm sát dân thường. Thompson, lúc đó là chuẩn uý, đã đáp trực thăng xuống giữa toán lính và những người dân đang sợ hãi, ra lệnh chĩa súng vào toán lính, sẵn sàng nổ súng nếu họ tấn công dân lành. "Những người dân nhìn tôi cầu cứu, tôi không thể quay lưng lại với họ" - sau này Thompson nhớ lại. Ông đã bước tới đối mặt với viên chỉ huy toán lính, Colburn và Andreotta hậu thuẫn ông. Sau đó Thompson đã thuyết phục những người dân chui ra khỏi hầm, gọi thêm trực thăng tới sơ tán họ tới nơi an toàn. Thompson còn đáp trực thăng xuống một lần nữa để đưa một cậu bé bị thương tới bệnh viện. |
▪ Ông Sharon sẽ không quay lại được nhiệm sở (09/01/2006)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (09/01/2006)
▪ Thổ Nhĩ Kỳ: Nạn nhân thứ ba chết vì cúm gia cầm (07/01/2006)
▪ Ngày đẫm máu ở Iraq (07/01/2006)
▪ Các nhà văn Trung Quốc "hạ phóng" (08/01/2006)
▪ Cháy trung tâm nuôi trẻ mồ côi ở Tajikistan (09/01/2006)
▪ Tỷ phú thời trang Mỹ (07/01/2006)
▪ Một số dự báo thế giới năm 2006 (04/01/2006)
▪ Nga tăng lượng khí đốt cung ứng cho Châu Âu (04/01/2006)
▪ Iran đang bí mật theo đuổi vũ khí hạt nhân (05/01/2006)