Ông già Tuyết hết… tuyết để trượt xe tuần lộc
Các Website khác - 23/12/2008
 Một kì giáng sinh tuyết trắng cùng hình ảnh ông già Tuyết đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân thế giới bao nhiêu năm qua, nhưng có thể hình ảnh đó sẽ dần biết mất vào năm 2100 do hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Mặc dù năm nay tuyết vẫn rơi đều nhiều nơi trên thế giới, đem lại cảm giác giáng sinh an lành cho các quốc gia Châu Âu, Bắc Mỹ, và Châu Á, nhưng theo các nhà khoa học thì với mức độ tăng nhiệt độ như hiện nay, tuyết sẽ giảm dần trong vòng 100 năm tới.
 
Trong tương lai hình ảnh chiếc xe kéo quen thuộc của ông già Tuyết có thể sẽ được thay thế bằng xe đạp. (Ảnh minh họa)

“Từ năm 1900 đến nay, nhiệt độ trái đất đã tăng 0,7 độ C và tốc độ tăng cũng nhanh hơn trong 100 năm tới,” Friedrich-Wilhelm Gerstengarber, chuyên gia thuộc học viện Potsdam chuyên nghiên cứu về tác động khí hậu, cho biết, “Đáng chú ý là lượng tuyết rơi vào dịp giáng sinh hiện nay đã giảm so với cách đây 50 năm.”

Ví dụ như ở Berlin, năm 2008 lượng tuyết đã giảm đi ¼ so với cách đây 1 thế kỉ, và dự đoán năm 2100 sẽ chỉ còn 1/3.

Thậm chí ở những nơi như London hay Paris vốn nổi tiếng về khí hậu sương mù và tuyết trắng, việc tuyết rơi vào dịp giáng sinh cũng trở nên hiếm hơn. Năm nay có thể sẽ không có tuyết như nhiều người mong đợi.

Khí thải nhà kính tất nhiên là thủ phạm chính của hiện tượng này. Nghiên cứu của 2500 chuyên gia do Liên Hợp Quốc chủ trì cho thấy lượng khí thải nhà kính đã tăng 70% kể từ năm 1970 và sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050.

Không chỉ ít tuyết hơn, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều lũ lụt, sóng thần, bão lớn, và nước biển dâng cao hơn.

Như thế, viễn cảnh ông già Tuyết không còn tuyết để trượt cùng chú tuần lộc là điều hoàn toàn có thể xảy ra. “Năm 1900, các con đường ở Oslo có khoảng 150 ngày tuyết dày hơn 25 cm. Nhưng nay chỉ có khoảng 100 ngày như v ậy. Và đó là điều đáng báo động”, Paal Prestrud, giám đốc trung tâm nghiên cứu khí hậu quốc tế Oslo cho biết.

Hải Minh (Theo Reuters)