13 và 14 Nguyên Anh Không ngờ đấy lại là đề tài gây tranh cãi và tốn nhiều giấy mực sau khi ông Chủ tịch VFF "lỡ" miệng nói cứng: V-League 2006 chỉ có 13 đội. Thực chất thì đá 13 đội hay nói như các quan chức là có bao nhiêu đá bấy nhiêu cũng chẳng sai nhưng cái cách lý giải cho rằng nếu lấy những đội ở dưới lên sẽ khó khăn vì mặt bằng không đáp ứng được, khiến nhiều người phản ứng. Những "diễn đàn" và những tranh luận đang diễn ra cái nào nghe cũng có lý cả. 14 để chẵn và dễ sắp xếp lịch đồng thời cũng để bớt tiêu cực là chính xác. 13 vì không thể đưa đội khác lên cho đủ 14, và để không rối rắm, cũng không sai. Khó khăn lớn nhất ở đây chính là nếu chọn đội lên thay thì chọn ai. Tính đường nào cũng có thể bị điều lệ giải níu lại và bị kiện nếu không công bằng. Huỷ hết các trận của Đông AÁ - Thép Pomina thì cúp vô địch hạng nhất phải trao lại cho chủ mới và ba đội lên lần lượt là Tiền Giang, Khánh Hoà, Cần Thơ. Suất play-off sẽ là Huế và như thế thì cũng đồng nghĩa chuyện LG Hà Nội ACB trụ hạng giờ chót (sau trận đá với Cần Thơ) là vô nghĩa và sẽ phải đá lại. LG chắc chắn sẽ không bao giờ chịu đá lại. Còn nếu tính chuyện đơn giản hơn để Đồng Tháp lên chuyên nghiệp thì đời nào các đội Cần Thơ, Huế chịu để yên. Cần 14 đội thật nhưng làm thế nào để có đội thứ 14 cho hợp tình, lý và hợp điều lệ thì tính không ra. Nhưng nghiệt nỗi tất cả đều tính khi Đông AÁ - Thép Pomina vẫn còn "hộ khẩu" ở chuyên nghiệp và chưa ai dám xử vì còn chờ cái văn bản kết luận của cơ quan điều tra. Tại quả bóng đá qua bên đấy nhưng chưa được trả về nên sắp đến giờ bóng lăn vẫn thiếu một quả bóng. Rối là phải. |
▪ Quay ngược bánh xe (17/09/2005)
▪ Hoàng Thanh Trà - VĐV nhảy cầu số 1 Việt Nam: "Ngậm ngải tìm... vàng" từ năm lên 9 (17/09/2005)
▪ Vòng 1 Cúp UEFA: Tan tành Everton! (17/09/2005)
▪ Riedl tiến thoái lưỡng nan (17/09/2005)
▪ Nghịch lý Chelsea (18/09/2005)
▪ Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới (16/09/2005)
▪ Vòng 6 giải Premiership: Tâm điểm sân Anfield (16/09/2005)
▪ LG - Cúp TPHCM 2005: Chỉ là dịp cọ xát (15/09/2005)
▪ Về vụ Đông Á Pomina: "Hết khả năng lật ngược tình thế" (15/09/2005)
▪ Champions League: Làm quen với thất bại (15/09/2005)