18h chiều nay (20.4), Việt Nam - U.23 Iran: Trứng chọi đá? Quang Minh - Trần Hải "ĐT VN gặp U.23 Iran rõ ràng là cuộc gặp của một đội mạnh nhất giải và một đội yếu nhất giải" - trợ lý HLV ĐTVN Mai Đức Chung khẳng định. HLV trưởng Bình Dương Lê Thụy Hải cũng quả quyết: "Iran là đội vô địch". Vậy, trong một trận cầu chênh lệch như vậy, ĐTVN có "cửa" nào không?
Cách chơi của họ cũng rất tự tin ở một đất nước xa lạ, chứng tỏ họ rất có bản lĩnh" (HLV Lê Thụy Hải). Còn cựu tuyển thủ Hồng Sơn thì nhận xét: "Iran là đội có trình độ vượt trội. Họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng - cả lối chơi, chiến thuật, con người đều thay đổi từng trận rất hợp lý". Vậy, ĐTVN có vũ khí gì đáp trả không? Câu trả lời... khá lạc quan. Ông Lê Thụy Hải cho rằng ĐTVN cần "cố gắng chơi dày ở trung lộ, hạn chế lối đá bật tường của Iran. Chúng ta bắt buộc phải chơi thấp, phòng ngự chiều sâu, dựa vào hàng tiền vệ và không được ham lên cao". Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn thì hy vọng ĐTVN sẽ có một kết quả tốt nếu giữ được nhịp độ như những thời điểm chúng ta đã làm được ở 2 trận đấu trước. HLV trưởng ĐT Uzbekistan "mách nước" cho ĐTVN: "Nếu các bạn tận dụng được tốc độ nhanh ngay từ đầu thì sẽ dễ giành được lợi thế hơn". Trợ lý Mai Đức Chung cũng tiết lộ những vũ khí để chống lại U.23 Iran: "Chúng ta phải lấy sở trường của Iran để chống lại Iran - đó là lối đá bật tường nhỏ. Tuy Iran phối hợp bật tường nhỏ tốt nhưng họ lại xoay trở... chậm hơn mình. Điều quan trọng là chúng ta có thể thua về thể lực, kỹ chiến thuật, nhưng không thể thua về tinh thần". Theo nguồn tin từ BHL, ngoại trừ Lê Hồng Minh sẽ đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm ngay từ đầu, tất cả các vị trí còn lại của ĐTVN sẽ hầu như được giữ nguyên.
|
▪ Hôm nay, Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu được tại ngoại (20/04/2006)
▪ TIN THỂ THAO NGÀY 19.4 (19/04/2006)
▪ Còn Iran! (19/04/2006)
▪ Nghệ An: Cựu tuyển thủ Sông Lam Nghệ An bị chém trọng thương (19/04/2006)
▪ Chelsea chưa vô địch (19/04/2006)
▪ Nhìn lại giải bóng đá nữ quốc gia 2006: Vẫn nhiều âu lo (19/04/2006)
▪ 1h45 ngày 20.4, Arsenal - Villarreal: Bắn hạ "tàu ngầm vàng" (19/04/2006)
▪ Barcelona đặt một chân vào chung kết Champions League (19/04/2006)
▪ Chung một giấc mơ! (19/04/2006)
▪ Trận hòa đẹp của tuyển Việt Nam (17/04/2006)