Có lẽ, hồi đầu mùa bóng, nếu ai đó nói rằng một trong hai đội: Arsenal hoặc Villarreal sẽ có mặt tại Bởi lẽ, cả hai đều chỉ là những cái tên quá nhỏ bé tại đấu trường này bên cạnh những "ông lớn" như Real, Barca, Milan, Juve, MU hay Bayern Munich. Với Arsenal, dù họ đã trở thành một thế lực tại Premiership nhưng mỗi khi vượt ra khỏi biên giới nước Anh, họ vẫn chỉ là những "chàng học nghề kém cỏi". Bằng chứng là trong suốt một thập kỷ thành công dưới thời Arsene Wenger, thành tích tốt nhất của các Pháo thủ thành Tuy nhiên thực tế sân cỏ đã khác xa với những gì giới chuyên môn nhìn nhận trên lý thuyết. Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định cả Arsenal và Villareal là những đội gây ấn tượng nhất khi họ xuất sắc vượt qua hàng loạt các tên tuổi để tiến thẳng vào vòng bán kết Champions League với những cái đầu ngẩng cao. Sân nhà luôn là lợi thế to lớn của các cầu thủ Arsenal. (AP) Và giờ đây, họ chỉ còn cách cánh cửa của trận chung kết 180 phút thi đấu- rõ ràng với họ giấc mơ đã đến rất gần. Điểm chung của cả hai đội là đều có thể triển khai thế trận tấn công phóng khoáng và đẹp mắt. Lối chơi hiện đại và tinh tế mà Arsene Wenger đã dày công xây dựng tại Highbury với đầu tầu là đội trưởng Thierry Henry sẽ đương đầu với lối chơi đậm chất ngẫu hứng Nam Mỹ của đội bóng đến từ TBN. Có thể nói, đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa 2 trường phái tấn công hoàn toàn khác biệt, giữa hai thủ lĩnh cực kỳ xuất sắc Henry và Riqueme, và rất có thể CĐV thành London sẽ được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá thật sự. Tuy nhiên, cùng với sự xuất sắc về mặt tấn công, người Anh đang có lý do để tự tin vào hàng phòng ngự của mình so với đối thủ. Bởi cũng chính hàng thủ với độ tuổi U23 đó đã đứng vững và khiến các sát thủ lừng danh như Ronaldo, Raul, Robinho (của Real) rồi Trezeguet, Ibrahimovic của Juve "tịt ngòi" trong những vòng đấu trước. Vì thế, bộ ba Riqueme-Forlan-Jose Mari sẽ chỉ là những chướng ngại vật tiếp theo của các học trò HLV Wenger. Chấn thương mũi gần đây của Sol Campbell đã vô tình tạo điều kiện cho HLV người Pháp tránh khỏi những khó xử để có thể tiếp tục sử dụng cặp trung vệ đang rất thành công Senderros - Toure. Ngoài ra, bù lại sự thiếu vắng của Antonio Reyes do bị treo giò, Arsenal sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ người Thụy Điển F.Ljungberg. Nhạc trưởng Riquelme cùng các đồng đội đứng trước cơ hội lịch sử của CLB. (AP) Rõ ràng về mặt lực lượng, đội chủ nhà có thể hoàn toàn yên tâm, song đội khách Villarreal thì ngược lại. HLV Manuel Pellegrini đang phải đau đầu với việc cả hai trụ cột trong tuyến phòng ngự của ông là Gonzalo Rodriguez và Manuel Pena đều sẽ vắng mặt vào đêm nay do những chấn thương gặp phải trong trận thua 0-1 trước Barcelona thứ 6 tuần trước. Chưa dừng lại ở đó, đội khách còn không có sự phục vụ của thủ môn Vieira do bị treo giò 1 trận, bắt thay anh sẽ là thủ môn dự bị Barbosa. Rõ ràng việc thiếu cả cặp trung vệ và thủ môn số một là tin rất không vui cho đội bóng đến từ TBN, nhưng có cũng đồng nghĩa với lợi thế không nhỏ cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Arsenal cũng không thể chủ quan, bởi dù cho họ ghi được bàn thắng nhưng nếu để các cầu thủ Villareal chọc thủng lưới ngay tại Highbury thì sẽ rất khó khăn trước trận lượt về trên đất TBN, nhất là khi tuyến giữa của họ đang có những dấu hiệu mệt mỏi sau lịch thi đấu dày đặc vừa qua. Cả Fabregas và Silva đều cho thấy sự quá tải, bằng chứng là phong độ kém cỏi trong trận thua 0-2 trước MU tại Old Trafford. và đều đã được Arsene Wenger cho nghĩ dưỡng sức trong cả hai trận gần đây nhất tại Giải Ngoại hạng. Rõ ràng HLV này hiểu rằng, chỉ với thể lực và phong độ tốt của cả hai cầu thủ trên mới có thể khóa chặt được nhạc trưởng Riqueme bên phía Villareal, và đó chính là chìa khóa của trận đấu. Liệu các Pháo thủ có tiếp tục giành lợi thế trước trận lượt về như những gì làm được trước Real Madrid và Juventus không? Chúng ta hãy chờ xem ... Dự đoán của Dân trí: 2-1
|
▪ Trận hòa đẹp của tuyển Việt Nam (17/04/2006)
▪ Rooney thanh toán nợ nần (17/04/2006)
▪ Thành lập ĐT U.17 Việt Nam chuẩn bị giải vô địch Đông nam Á (08/04/2006)
▪ Kết thúc lượt đi Eurowindow V-League 2006: "Chung kết ngược" ở Gò Đậu (08/04/2006)
▪ Dại khôn - khôn dại! (08/04/2006)
▪ Italia, "ngài" đã quá già (09/04/2006)
▪ Bóng đá "phủi" Hà thành lên ngôi (08/04/2006)
▪ "Vua" Kesley về Bình Dương (09/04/2006)
▪ Tứ kết UEFA Cup: "Phép lạ" Middlesbrough (08/04/2006)
▪ Giật mình sau một cái chết (10/04/2006)