Sau hơn một tuần hiện diện trên trang nhất của các tờ báo xứ sở sương mù vì vụ nợ 700 nghìn bảng tiền cá độ, người đại diện của ngôi sao trẻ Wayne Rooney tuyên bố, tiền đạo của MU đã "giải quyết ổn thỏa" rắc rối này.
Các cầu thủ Anh đánh bạc là chuyện không mới, song chỉ khi thông tin về "thần đồng" Rooney nợ tới 700 nghìn bảng tiền cá độ, thì các quan chức Liên đoàn cũng như người hâm mộ mới ngả ngửa người vì sửng sốt. Đáng ngại hơn là mối quan hệ giữa cặp tiền đạo của ĐT Anh là Rooney và Owen có thể trở nên tồi tệ bởi chính Owen đã "dẫn lối" cho đàn em chơi độ tại công ty cờ bạc Goldchip.
Tuy nhiên, cuối tuần trước, sau những vụ thương thảo bí mật, đại diện của công ty Goldchip đã tuyên bố món nợ đã được thanh toán ổn thỏa: "Chúng tôi rất vui mừng khi công bố vấn đề giữa công ty và Wayne Rooney đã được giải quyết sau cuộc gặp gỡ giữa giám đốc Paul Stretford và người đại diện của cầu thủ này".
Theo một người bạn của Rooney, để dẹp yên vụ việc, cuối cùng tiền đạo của MU đành chấp nhận móc túi trả nốt số tiền nợ cho công ty Goldchip. Người đại diện của anh, Stephen Smith, cũng lên tiếng phủ nhận mâu thuẫn giữa Rooney và Owen khi khẳng định "Họ vẫn luôn là bạn thân của nhau".
Trong lần tập trung ĐT sắp tới, HLV Sven Goran Eriksson cũng cho biết, ông sẽ nói chuyện riêng với một số tuyển thủ Anh về vấn đề cờ bạc. Có thể các cầu thủ sẽ bị cấm cá độ nhưng vẫn được chơi bài với nhau trong thời gian tham dự World Cup.
T.V.
▪ Trận hòa đẹp của tuyển Việt Nam (17/04/2006)
▪ Thành lập ĐT U.17 Việt Nam chuẩn bị giải vô địch Đông nam Á (08/04/2006)
▪ Kết thúc lượt đi Eurowindow V-League 2006: "Chung kết ngược" ở Gò Đậu (08/04/2006)
▪ Dại khôn - khôn dại! (08/04/2006)
▪ Italia, "ngài" đã quá già (09/04/2006)
▪ Bóng đá "phủi" Hà thành lên ngôi (08/04/2006)
▪ "Vua" Kesley về Bình Dương (09/04/2006)
▪ Tứ kết UEFA Cup: "Phép lạ" Middlesbrough (08/04/2006)
▪ Giật mình sau một cái chết (10/04/2006)
▪ Nóng bỏng "đua ngược" (08/04/2006)