Vũ Thị Hương - người hùng... giờ chót
Các Website khác - 29/11/2005
NHÂN VẬT TRONG NGÀY
Vũ Thị Hương - người hùng... giờ chót


Vũ Thị Hương - sinh năm 1986, tại Thái Nguyên (huyện Định Hoá, xã Lam Vỹ) - là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Vốn mê thể thao nên Hương đã tập luyện từ rất sớm. Không bao lâu sau khi tham dự Giải điền kinh toàn quốc trong màu áo Thái Nguyên, Vũ Thị Hương đã lọt vào mắt xanh của các HLV điền kinh quốc gia và được gọi vào đội tuyển. Trong thời gian tập trung đội tuyển điền kinh nhằm chuẩn bị cho SEA Games 23, Vũ Thị Hương bất ngờ bị loại với lý do phong độ không ổn định, hay chấn thương, xin về tập chay ở Thái Nguyên... Việc loại Hương khỏi đội tuyển khi SEA Games 23 đã cận kề làm không ít nhà chuyên môn ngỡ ngàng. Ngay sau khi bị loại, không ít người có trách nhiệm trong ngành thể thao đã lập tức lên tiếng, đòi làm sáng tỏ trường hợp của Hương và kiến nghị gọi lại Vũ Thị Hương. Tháng 10.2005, Vũ Thị Hương trở lại với đội tuyển và lao vào tập luyện cật lực các cự ly 100m, 200m và 4x100m. Nếu không có sự can thiệp kịp thời này, thể thao Việt Nam và điền kinh nói riêng đã mất oan 1 chiếc HCV quý giá.

Sau khi giành chiến thắng bất ngờ, Vũ Thị Hương trong nước mắt nghẹn ngào, tâm sự: "Tôi thực sự vui mừng khi đoạt HCV. Tôi xin tặng thành tích này đến các HLV của tôi, vì chính các thầy, cô đã động viên tôi rất nhiều để có sự tự tin vào vạch xuất phát. Ở các nội dung 200m và 4x100m, tôi sẽ cố gắng không làm phụ lòng thầy, cô để tiếp tục mang huy chương về cho Đoàn thể thao Việt Nam". Tùng Linh