Đoạt 2 HCV: Bất ngờ, ngoạn mục Trong khi đó, chiến thắng của Nguyễn Mạnh Tường lại rất ngoạn mục. Đứng đầu ở loạt bắn vòng loại với 557 điểm, nhưng Mạnh Tường đã "hơi loạng choạng" ở những loạt bắn đầu tiên trong vòng chung kết. Cả đội đã nghĩ rằng "anh Tường đã đánh rơi HCV". Lúc này, chỉ còn 2 người trong đội "dám" đứng xem Mạnh Tường bắn. Chợt Mạnh Tường đưa tay lên phía trái tim. Anh mỉm cười với đồng đội. Như một phép nhiệm màu, ở loạt đạn cuối anh đạt những điểm số rất cao. Với 646,8 điểm, anh đã chiến thắng bằng ý chí, sự tự tin và ngoạn mục. Phạm Anh (từ Manila) |
▪ U.23 Indonesia vào bán kết (29/11/2005)
▪ Khai mạc SEA Games 23: Bữa tiệc của cung bậc cảm xúc (28/11/2005)
▪ Không còn động lực (28/11/2005)
▪ Lê Thị Phương "đánh rơi" mất vàng (28/11/2005)
▪ Đằng sau chiếc huy chương (28/11/2005)
▪ Suýt gây bất ngờ (28/11/2005)
▪ Karatedo VN: 1 HCB, 3 HCĐ (28/11/2005)
▪ Bên lề SEA Games ngày 29.11 (29/11/2005)
▪ Gánh nặng tâm lý (29/11/2005)
▪ Bùi Thị Nhung - người mở hàng may mắn (28/11/2005)