Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang đạt phong độ cao tại vòng loại World Cup 2010 đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao, dù đây chỉ là một trận giao hữu. Tây Ban Nha với lực lượng đồng đều hơn đã thể hiện sự vượt trội về mọi mặt trước một đối thủ thiếu vắng rất nhiều trụ cột.
Cả Torres lẫn Villa đã chơi cực kỳ xông xáo trên hàng công
Hai bàn thắng chia đều hai hiệp của Villa và Llorente chỉ là sự cụ thể hóa vô số những cơ hội mà La Loja tạo ra trong suốt trận đấu. Còn với ĐT Anh, sự có mặt của Beckham trong lần thứ 108 khoác áo ĐTQG không thể giúp “Tam sư” tránh khỏi thất bại trước đội tuyển số 1 châu Âu hiện nay.
Nếu như người Anh không thể đưa ra sân ba trụ cột quan trọng là Rio Ferdinand, Steven Gerrard và Wayne Rooney thì Tây Ban Nha lại có được đội hình mạnh nhất với bộ tứ Xavi-Alonso-Senna-Iniesta ở giữa sân cùng cặp “song sát” Villa-Torres trên hàng công. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, TBN đã dồn đội hình lên phần sân của đối phương khiến “Tam sư” có phần bị ngợp trong những phút đầu.
Lần lượt Torres, Villa rồi Iniesta liên tiếp bắn phá khung thành David James nhưng các cơ hội của đoàn quân HLV Del Bosque chưa thực sự rõ rệt. Sau khoảng thời gian bị dồn ép, ĐT Anh dần lấy lại thế trận. Phút 15, Barry căng ngang vào trong cho Agbonlahor lao vào đệm bóng nhưng pha dứt điểm của tiền đạo Aston Villa lại đi chệch cột dọc.
TBN vẫn chơi với hàng tiền vệ “tiqui-taca” sở trường và các miếng đánh của họ tập trung vào cặp tiền vệ trụ Barry-Carrick vốn khá yếu trong phòng ngự. Torres có hai cơ hội liên tiếp lập công cho đội nhà nhưng đều dứt điểm quá thiếu nhạy cảm khi đối mặt với David James. Sau đó, Villa đã đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài thổi phạt việt vị tiền đạo của
Pha ghi bàn mở tỷ số của David Villa
Và rồi ưu thế rõ rệt của Tây Ban Nha cũng được cụ thể hóa ở phút 36. Nhận được chọc khe thông minh của Alonso, Villa xoay người khéo léo qua trung vệ Jagielka trước khi tung cú sút chéo góc hạ gục David James, đưa các nhà ĐKVĐ châu Âu vượt lên dẫn trước 1-0.
Có được bàn thắng dẫn trước, Tây Ban Nha càng chơi càng hưng phấn trong khi hàng thủ ĐT Anh bắt đầu có dấu hiệu rối loạn. Ở giữa sân, liên tiếp Senna và Alonso thi nhau “nã đại bác” về phía khung thành đối phương nhưng David James đã chơi khá tập trung, giúp “Tam sư” bước vào giờ nghỉ mà chỉ một lần để thủng lưới.
Sang hiệp 2, HLV Capello lần lượt đưa ra một số điều chỉnh nhân sự khi tung Lampard, Upson, Crouch và đặc biệt là Beckham vào sân. Mặc dù vậy trong lần thứ 108 khoác áo ĐTQG, Becks và đồng đội gần như bất lực trong việc ngăn cản sức mạnh của một TBN đang hừng hực khí thế.
Sau hơn 60 phút vượt trội về mọi mặt, HLV Del Bosque yêu cầu các học trò chủ động giảm nhịp độ trận đấu, tạo điều kiện cho “Tam sư” dần lấy lại thế trận. Beckham có đường tạt bóng khá chuẩn cho Crouch bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí mà thủ môn Reina đã chọn sẵn.
Sự xuất hiện của Becks không đủ giúp "Tam sư" tránh được thất bại
Sau đó, cả Shaun Wright-Phillips và Frank Lampard đều có cơ hội gỡ hòa nhưng những pha dứt điểm cuối cùng lại không đủ để làm khó Reina. Quá ham tấn công, ĐT Anh đã để lộ sơ hở trong khâu phòng ngự và họ đã phải trả giá ở phút 83. Từ quả đá phạt góc của Xavi, tiền đạo cao kều mới vào thay người Llorente bật cao đánh đầu tung lưới David James, ấn định thắng lợi 2-0 cho TBN.
Dù rất nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu nhưng đoàn quân HLV Capello đành cam chịu thất bại 0-2 tại Sanchez Pizjuan. Còn với các nhà ĐKVĐ châu Âu, họ đã trải qua chuỗi 29 trận bất bại đầy thuyết phục.
Đội hình thi đấu:
Tây Ban Nha: Iker Casillas (Reina 46’) - Sergio Ramos, Albiol (Marchena 75’), Piqué, Capdevila (Arbeloa 46’); Xavi (Guiza 85’), Marcos Senna, Xabi Alonso, Iniesta - Fernando Torres (Llorente ‘64), Villa (Silva 56’).
Anh: James - Johnson, Jagielka (Upson 46’), Terry, Cole - Wright Phillips, Carrick, Barry (Lampard 46’), Downing (Beckham 46’) - Heskey (Crouch 46’), Agbonlahor (
Kết quả một số trận giao hữu ngày 12/2 |
Ba Lan 1-0 Xứ Wales Ai Cập 2-2 Maroc 0-0 CH Séc Đức 0-1 Na Uy Pháp 0-2 Tây Ban Nha 2-0 Anh |
▪ Alfred Riedl - Vương Tiến Dũng: "Tạo hóa trêu ngươi" (12/02/2009)
▪ Nghệ sĩ, ca sĩ với ngày Valentine (12/02/2009)
▪ Tin đồn về mâu thuẫn với Thonglao: Lee Nguyễn bình thản trước "sóng ngầm" (12/02/2009)
▪ Nam hậu Hồng Kông bị buộc tội đánh con gái người tình (12/02/2009)
▪ Guus Hiddink chính thức trở thành HLV Chelsea (12/02/2009)
▪ Real vẫn đứng trên MU trong danh sách các CLB giàu nhất thế giới (12/02/2009)
▪ Franck Ribery ngập chìm trong thư ngỏ 'Valentine' (12/02/2009)
▪ Minh Đức vắng mặt trong trận gặp Thể Công (12/02/2009)
▪ T&T Hà Nội - SHB.Đà Nẵng: "Show hàng"! (12/02/2009)
▪ Tuyệt chiêu pedalada của Robinho (12/02/2009)