Bóng đá Châu Âu tuần qua: Bất ngờ... quen thuộc
Các Website khác - 23/01/2006
Bóng đá Châu Âu tuần qua:
Bất ngờ... quen thuộc

Dũng Minh
Trước khi năm 2006 bắt đầu, trước khi lượt về diễn ra; các giải VĐQG hàng đầu ở Châu Âu coi như đã xác định xong ngôi vô địch. Nhưng không vì thế mà các trận đấu trở nên tẻ nhạt, các cuộc đua thành nhàm chán. Cứ còn đá là còn bất ngờ, những bất ngờ... quen thuộc.

J.Beattie (phải) ghi bàn duy nhất
giúp Everton hạ gục Arsenal.
1.
Tròn một tuần trước, á quân Arsenal gây ngạc nhiên lớn, chỉ bởi tỉ số thắng 7-0 trước Middlesbrough. Tưng bừng thế, không ai nghĩ các "pháo thủ" lại thua trắng khi hành quân đến Goodison Park. Phút 13, Tim Cahill chuyền bóng để J.Beattie bứt tốc độ, loại cả cặp trung vệ Campbell - Senderos và thủ môn J.Lehmann sau cú sút sệt cận thành hiểm hóc. Trận đấu còn chứng kiến sự ức chế của tiền vệ trẻ C.Fabregas khi anh này đánh nguội T.Cahill và bị đuổi ở phút bù giờ của trận đấu... Arsenal lại thua, ngay sau khi đại thắng. Việc bảo vệ ngôi á quân giờ đã trở nên xa vời rồi. Đến như ông Wenger - sau trận đấu - cũng buồn bã than rằng, nếu không khắc phục được những trận thua trên sân khách, đội bóng của ông khó có thể lọt vào top 4, giành quyền dự Champions League mùa sau. Các trận khác ở vòng 23 giải Ngoại hạng Anh: Birmingham - Portsmouth: 5-0, Bolton - Man City: 2-0, Middlesbrough - Wigan: 2-3, Newcastle - Blackburn: 0-1...

2. Không giống Arsenal, rạng sáng 22.1, hai "ông lớn" khác là Real Madrid, Inter Milan vẫn chứng tỏ được vị thế của mình, khi đều thắng đậm. Ngay trên thánh địa Bernabeu, "cậu nhóc" Cadiz lại dỡn mặt chủ nhà khi tấn công ào ạt. Bực mình, các cầu thủ hoàng gia nhanh chóng thiết lập lại trật tự. Nhưng bất ngờ lại đến ở phút 55 khi A.Medina mở tỉ số cho đội khách. Chỉ 4 phút sau bàn thua, HLV L.Caro tung tiền đạo Cassano vào thay tiền vệ Gravesen và sự điều chỉnh này đã mang lại kết quả lớn. Phút 68, Beckham sút phạt, R.Carlos băng lên dứt điểm cực mạnh gỡ hoà 1-1. 3 phút sau, chính Carlos đã đẩy bóng để Beckham cứa lòng vào góc cao giúp đội chủ nhà dẫn trước. Phút 83, thần đồng Robinho lốp bóng từ cự ly khoảng 25m, ấn định cuộc lội ngược dòng thành công.
Tại Italia, Inter Milan đã có đủ 3 điểm khi tiếp Palermo. Dù chơi không thật lấn lướt, do vắng hàng loạt trụ cột; nhưng Inter đã tỉnh táo, thực dụng vào những thời điểm quan trọng nhất để hạ gục đối thủ, bằng 3 bàn thắng của E.Cambiasso (phút 33, đánh đầu), C.Terlizzi (phút 78, đá phản lưới nhà) và L.Figo (phút 80, đá phạt trực tiếp).

5 điểm ít hơn, thi đấu nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách sẽ được thu hẹp, nếu như Inter giữ được phong độ và Juve "trượt chân". Nhưng thôi, vinh quang mà phải đợi chờ vào sự may rủi của người khác thì hào hứng làm gì...

Những chuyện lạ đã trở nên quen thuộc. Những thất bại, những chiến thắng giờ hầu như chẳng còn giá trị về mặt tranh ngôi vô địch là bao. Nhưng thế nào thì CĐV vẫn đến sân, vẫn muốn chứng kiến những trận thắng, những pha làm bàn đẹp... Và biết đâu đấy, sẽ có sự đổi ngôi bất ngờ ở các giải Italia, Tây Ban Nha, Anh khi mùa bóng kết thúc. Bóng đá mà!