Chỉ 1 năm sau ngày thống trị, “mớ tiền” của Bayern đã mất giá một cách thảm hại khi họ sụp đổ với những ngôi sao. Và chiến trường Bundesliga lại trở về với truyền thống, là nơi sản sinh những tài năng chứ không phải nơi nuôi dưỡng và đánh bóng tên tuổi những ngôi sao đắt giá! >> Vòng 6 Bundesliga: Một chút điên rồ Bayern là đội bóng đắt giá nhất trong lịch sử Bundesliga với tổng giá trị cầu thủ vào khoảng 180 triệu euro, nhưng họ đang khốn khổ với sự hào nhoáng ấy. Trớ trêu thay, những người làm nên thảm kịch của Bayern đều là những cái tên chẳng đáng giá chút nào. Người khơi nguồn cho thất bại lịch sử trước Bremen ngay tại Allianz-Arena (2-5) là Mesut Oezil, tiền vệ bị Schalke tống khứ ở mùa giải năm ngoái vì “tội” mè nheo moi tiền của CLB. Ở cái tuổi 18, sự kiện đó khiến hình ảnh của Oezil xấu đi và tưởng như đó là cái kết tồi tệ của một tài năng, nhưng Bremen đã đón nhận Oezil với cái giá chỉ 4,5 triệu euro.
Và phải mất gần 1 năm “vun trồng”, Bremen mới được hưởng thành quả từ Oezil. Tiếp đó, Bayern rơi vào vũng lầy khủng hoảng sau thất bại tại Hannover (0-1), với cú đá phạt tuyệt đỉnh của Huszti, một cầu thủ đến Hannover với giá... 250.000 euro từ Ferencvaros. Không hề có may mắn hay sự ngẫu nhiên nào, bởi đây là lần thứ 2 sau 2 năm Huszti ghi bàn giúp Hannover nghiền nát Hùm Xám. Cùng với sự suy kiệt đến thảm hại của dàn sao Bayern, Bundesliga đang chao đảo với những vũ điệu hoang đường của những tân binh, những cầu thủ vô danh! Ngoài Oezil, Huszti, những điểm nhấn lớn nhất sau 6 vòng đấu đầu tiên chính là chân sút Ibisevic (Hoffenheim), Helmes (Leverkusen) và Wichniarek (Bielefeld), những người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với khả năng nhả đạn kinh hoàng. Suốt 10 năm qua, mới chỉ có 2 cầu thủ ghi được 7 bàn sau 6 vòng đấu đầu tiên là H.Altintop (K’lautern mùa 05/06) và M.Max (Hansa Rostock mùa 03/04). Nhưng sau 6 vòng đầu tiên, Bundesliga mùa giải năm nay đã có 2 người ghi được 7 bàn (Ibisevic và Helmes). Bộ ba Ibisevic, Helmes, Wichniarek đang tạo nên một cơn địa chấn dữ dội không chỉ bởi những bàn thắng. Ngoại trừ Helmes được vùng vẫy ở Leverkusen có đẳng cấp, cả Ibisevic lẫn Wichniarek đều đang thi đấu ở các CLB là... ƯCV xuống hạng. Ibisevic ghi 7 bàn ở 5/6 trận đấu cùng Hoffenheim tại Bundesliga, nhưng giá trị của Ibisevic chỉ là 1,2 triệu euro, bằng 1/10 so với Toni (12 triệu euro). Trong khi đó, Wichniarek thậm chí chỉ có giá 0,5 triệu euro (bằng 1/30 so với Klose 15 triệu euro), nhưng chỉ 1 mình anh cũng có 6 bàn, bằng tổng số bàn thắng của bộ ba tiền đạo có giá 37 triệu euro của Bayern: Toni (3 bàn), Klose (1), Podolski (2). Có một điều mà những ngôi sao của Bayern phải cảm thấy hổ thẹn là cả 3 chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn đều tiếp tục nhả đạn ở vòng 6, khi Bayern thua tơi tả. Và cả Helmes, Ibisevic, Wichniarek đều ghi bàn trong 5/6 vòng đấu tại Bundesliga (và 1 bàn ở vòng 2 cúp QG). Còn Klose, Toni, Podolski và dàn sao Bayern đang chìm trong nỗi hổ thẹn khôn cùng... - Với 2 thất bại của Schalke trên sân Cologne (0-1) và Wolfsburg trên sân Karlsruher (1-2), Bundesliga đã không còn CLB nào bất bại. - J.Tsoumou đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Frankfurt được ra sân tại Bundesliga ở tuổi 17. - Lần đầu tiên kể từ ngày 18/08/07 (thua Bayern 0-4), Bremen mới lại bị thủng lưới 4 bàn trên sân nhà (thắng Hoffenheim 5-4). - Thua Hannover 0-1 là trận đầu tiên Bayern không ghi bàn kể từ trận hòa 0-0 trên sân Wolfsburg ngày 04/05/08. - Thắng M’gladbach 1-0 là trận đầu tiên ở mùa này Hamburg không thủng lưới. Theo L.Trung |
▪ Đội hình tiêu biểu vòng 6 Premiership (30/09/2008)
▪ Arsenal - Porto: Đứng dậy được không? (30/09/2008)
▪ Cuộc chiến của 2 "ông hoàng nội địa" (30/09/2008)
▪ Rooney và Tevez, chọn ai? (30/09/2008)
▪ Có tiền, mua tiên... (30/09/2008)
▪ ĐTVN: Suýt... đánh nhau(!?) (30/09/2008)
▪ Rafael Nadal vững ngôi đầu (30/09/2008)
▪ Cặp bài trùng hoàn hảo của Milan (30/09/2008)
▪ Đối thủ của ĐTVN: Myanmar - liều thuốc thử dễ chịu (29/09/2008)
▪ Derby của sự hổ thẹn (29/09/2008)