Cuộc chiến của 2 "ông hoàng nội địa"
Các Website khác - 30/09/2008
 

Hai đội bóng của Đức và Pháp vẫn thống trị giải quốc nội trong những mùa giải vừa qua, nhưng họ lại vào đà mùa giải mới theo cách rất khác nhau.

>> Cơ hội cho bóng đá Anh
>> Vòng 6 Bundesliga: Một chút điên rồ
>> Lyon và phần còn lại

Nếu Lyon có những trận đấu rất thành công để đạt tham vọng vô địch Ligue 1 lần thứ 8 liên tiếp, thì Bayern lại chìm sâu trong khủng hoảng với vỏn vẹn 2 thắng (2 hoà, 2 thua) sau 6 vòng đấu.

Tại Champions League, Bayern đã có chiến thắng 1-0 ngay trên sân Steaua Bucuresti ở trận mở màn, còn Lyon bị Fiorentina cầm hoà 2-2 ngay tại “thánh địa” Gerland.

Lyon
Ribery sẽ gặp lại các đồng hương  trong trận đấu đêm nay

Với cả Bayern và Lyon thì chẳng cần phải dạy họ cũng thừa hiểu đây là trận đấu mà không được phép thua, bởi tại thành Florence đội bóng áo tím đang sẵn sàng chờ cơ hội để bứt lên ngôi đầu bảng.

Sức ép đối với HLV Juergen Klinsmann là vô cùng to lớn, bởi nếu để thua Lyon tại Allianz Arena đêm nay thì ông hoàn toàn có thể bị hất cẳng khỏi chiếc ghế nóng tại đội bóng vùng Bavaria.

Trên thực tế, BLĐ Bayern vẫn hết lòng ủng hộ Klinsmann, bởi họ tin những trận thua Bremen với tỷ số 2-5 hay thua Hannover 0-1 cuối tuần qua chỉ là tai nạn.

Trong khi đó, quyết tâm giữ chân ngôi sao Karim Benzema (chỉ bán với giá 100 triệu euro) của Lyon chưa giúp họ được nhiều. Tại sân chơi ở đất nước hình lục lăng, Lyon vẫn là "số 1", nhưng tại Champions League, với trận hoà 2-2 trong thế thua trước Fiorentina, họ đã tự đẩy mình vào tình cảnh khó khăn hơn.

Lyon1
Các cầu thủ Lyon đã có mặt ở Đức để chuẩn bị cho
 "trận đánh" đêm nay

Vì lẽ đó, Les Gones chắc chắn sẽ không tới Bavaria để… uống bia hay đi dạo. Thay vào đó họ sẽ chiến đấu thực sự, chiến đấu vì sự tồn vong của chính mình.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, nguyên nhân dẫn tới phong độ sa sút của Bayern chính là sơ đồ chiến thuật và những điều chỉnh của Klinsmann.

Được đánh giá là đội bóng có hàng công "khủng" nhất Bundesliga, nhưng Klinsmann lại thường tỏ ra quá dè dặt trong cách chơi, thậm chí ông còn xếp tới 7 cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự ở trận thua 2-5 trước Bremen.

Trong hoàn cảnh này, cựu HLV đội tuyển Đức buộc phải chơi mạo hiểm hơn với việc đặt niềm tin vào những cầu thủ có thiên hướng tấn công tốt nhất.

Ở trận đấu tại Hannover cuối tuần qua, ngôi sao người Pháp, Franck Ribery đã trở lại, nhưng anh chưa tìm lại phong độ cao nhất. Dẫu sao, Klinsi vẫn có thể tin dùng tiền vệ này trong vai trò hộ công ở ngay phía sau cặp tiền đạo Klose - Toni.

Benzema sẽ tỏa sáng trên đất Đức?

Nếu thi đấu với sơ đồ 4-4-2, Klinsi sẽ bố trí hàng tiền vệ chơi theo hình thoi, nghĩa là Ottl sẽ chơi thấp nhất, còn Ribery đá cao nhất làm nhiệm vụ kiến tạo và giữ nhịp lối chơi.

Trong khi đó, Schweinsteiger và Zé Roberto tiếp tục chơi rộng sang 2 cánh để tăng thêm những quả lật vào 2 chuyên gia đánh đầu là Klose và Toni.

Tất nhiên, Klinsi cũng có thể xuất quân với sơ đồ 5-3-2 với đội hình phụ thuộc nhiều vào những tình huống phá biên thần tốc của Oddo bên phải và Lahm bên trái.

2 chân sút hiện tại của Bayern là Luca Toni và Klose đều là mẫu cầu thủ có khả năng không chiến tốt, bởi vậy việc ông chọn lối chơi này cũng là rất thích hợp. Tuy nhiên, chấn thương của Altintop, Lell và van Buyten khiến Klinsi chọn sơ đồ 4-4-2 là thích hợp hơn.

Bên phía Lyon, đội khách vừa đón nhận một thông tin rất đáng mừng là việc tiền vệ tổ chức Juninho đã bình phục chấn thương. Bên cạnh đó, hậu vệ phải Francois Clerc cũng dần tập luyện trở lại nhưng chắc chắn chưa thể ra sân còn Fabios Santos và Grosso sẽ nghỉ thi đấu tới năm mới.

Trong hoàn cảnh này, HLV Claude Puel dự kiến sẽ trở lại sơ đồ 4-2-3-1 sở trường, với Juninho đá ngay phía sau mũi nhọn Fred, còn Govou và Benzema sẽ chơi rộng sang 2 cánh.

Ở hàng thủ, Bodmer tiếp tục sắm vai trung vệ bất đắc dĩ bên cạnh Cris, bất chấp việc Squillaci đã trở lại.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Đội hình dự kiến:

Bayern (4-4-2): Rensing - Oddo, Lucio, Demichelis, Lahm - Schweinsteiger, Ottl, Zé Roberto, Ribery - Toni, Klose.

Lyon (4-4-2): Lloris; Reveillere, Cris, Bodmer, Mensah; Toulalan, Makoun; Juninho, Govou, Benzema; Fred.

Theo Tiểu Bảo
VTCNew